“Khúc ca khải hoàn” của Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/10/2022 09:04 GMT+7

VTV.vn - Không gian “Khúc ca khải hoàn” ở Di tích lịch sử Hỏa Lò trưng bày những tư liệu quý giá gợi nhớ về chặng đường chiến đấu của quân và dân Hà Nội.

Những ngày tháng 10 lịch sử, Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội luôn tấp nập.

Trong dòng người ghé thăm hôm nay có vị khách đặc biệt. Ông là một trong những chiến sĩ từ Điện Biên trở về tiếp quản Thủ đô tháng 10 năm 1954 - Đại tá Dương Niết.

Người lính trong Tiểu đoàn Bình Ca khi đó không khỏi xúc động khi thấy lại hình ảnh của chính mình năm vừa tròn 20 tuổi.

Thời gian, có thể khiến cho bước chân ông chậm lại nhưng không thể xóa mờ đi những ký ức về năm tháng đã qua.

Với những du khách không trải qua bom đạn chiến tranh ở Hà Nội thì đến với không gian này là một trải nghiệm quý giá.

Họ dừng lại lâu hơn trước bức tranh khổ lớn dài 7m khắc họa hình ảnh các chiến sĩ trở về tiếp quản Thủ đô. Mỗi thế hệ lại có những suy nghĩ khác nhau khi đến đây.

"Tôi rất muốn các cháu và bản thân tôi nữa tìm hiểu sâu hơn, biết nhiều hơn về cội nguồn của chúng ta, về những kỷ niệm ngày xưa của chúng ta" - bà Quan Thị Minh Hương - khách tham quan nói.

"Hà Nội có lẽ là nơi tôi sẽ sinh sống lâu dài sau này nên tôi cảm thấy tôi cũng có một phần trách nhiệm để gìn giữ truyền thống văn hóa và làm sao để phát triển thành phố hơn nữa" - chị Phạm Quan Diệu Linh - sinh viên Đại học Luật Hà Nội cho biết.

68 năm sau Ngày Giải phóng, Hà Nội đã có nhiều đổi thay nhưng niềm tự hào và lòng biết ơn những người con đã hy sinh vì Thủ đô thì vẫn luôn còn mãi. Đó là điều có thể dễ dàng cảm nhận được khi đến với không gian trưng bày “Khúc ca khải hoàn” này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước