Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum

Duy Hoà - Huy Hoàng-Thứ hai, ngày 17/03/2025 10:17 GMT+7

VTV.vn - Tối 16/3, tại Quảng trường 16/3, Tỉnh Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum (16/3/1975-16/3/2025).

Tham dự buổi Lễ có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tỉnh bạn: Attapư, Sê Kông, Chăm Pa Sắc, Salavan (nước CHDCND Lào); tỉnh Rattanakiri, Stungtreng (Vương quốc Campuchia)… Và các bậc lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh Kon Tum qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, các cựu chiến binh cũng như đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Kon Tum là vùng chiến trường ác liệt, là địa bàn mà đế quốc Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng hòa triển khai nhiều chiến lược, chiến dịch, càn quét, nhằm đàn áp các phong trào cách mạng, tra tấn, sát hại dã man đồng bào ta. Cuối năm 1974, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chớp lấy thời cơ để giải phóng miền Nam. Mặt trận B3 với phiên hiệu là "Chiến trường B3" đã cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Kon Tum ra sức chuẩn bị mọi mặt, vừa đánh địch vừa hình thành thế trận tấn công vào thị xã. Ngày 04-3-1975, Chiến dịch Tây Nguyên mở màn, tại tỉnh Kon Tum, hỏa lực của Tỉnh đội và lực lượng chủ lực của ta tấn công vào các khu quân sự trong thị xã, khống chế sân bay, khu cảnh sát dã chiến, trạm tiếp điện Chư Hreng, các chốt điểm xung quanh thị xã, các ấp, các khu đồn trong vùng, đánh chiếm đường 14 và 19, cắt đứt sự vận chuyển tiếp tế, chi viện của quân địch.

Ngày 15-3-1975, địch ở Kon Tum bắt đầu tháo chạy, đến đêm ngày 16-3-1975, tất cả các lượng lượng vũ trang và chính trị trong tỉnh, cùng với các mũi đột kích của chủ lực Sư đoàn 968 đột nhập chiếm lĩnh, làm chủ các khu vực quân sự và chính trị trọng yếu, tiêu diệt tất cả các ổ đề kháng cuối cùng của địch, nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị xã Kon Tum. Cuộc đấu tranh giải phóng quê hương của quân và dân tỉnh Kon Tum với đỉnh cao chiến thắng ngày 16-3-1975 đã giành thắng lợi hoàn toàn, tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ, động viên quân và dân ta trên toàn mặt trận, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum - Ảnh 1.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết : : "Sau 50 năm giải phóng Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh Kon Tum đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng và phát triển quê hương Kon Tum ngày càng giàu đẹp, với những thành tựu to lớn: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh luôn duy trì mức tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,31%; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Diện mạo nông thôn và đô thị không ngừng đổi mới; các tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư, góp phần phá thế ngõ cụt, tạo nên hành lang kết nối với các tỉnh lân cận."

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trung Quế, nguyên Chủ nhiệm trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum người trực tiếp tham gia trận đánh giải phóng tỉnh Kon Tum phát biểu.

Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, nhưng ký ức của những ngày tháng đấu tranh gian khổ, hào hùng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những người lính Cụ Hồ tham gia chiến trường năm xưa. Là người trực tiếp tham gia vào trận đánh giải phóng tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Trung Quế, nguyên Chủ nhiệm trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum xúc động chia sẻ : "Là một thanh niên từ Miền bắc vào tham gia chiến đấu cho đến ngày giải phóng tỉnh Kon Tum. Mỗi khi đến ngày kỷ niệm chiến thắng tỉnh Kon Tum, ông đều thầm mong cảm ơn đến các đồng chí, đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của dân tộc. Ông luôn thầm cảm ơn đồng bào, nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, những người anh, chị, người mẹ đã che chở đùm bọc cho ông và đồng đội trong những ngày chiến đấu ác liệt nhất. Họ đã không tiếc của cải, vật chất, dù chỉ có củ mì, củ khoai, rau rừng nhưng đồng bào đều san sẻ chia lửa cho ông và đồng đội. Để ông và các đồng đội chiến đấu và chiến thắng."

Từ những bài học về lịch sử, từ những câu chuyện, những thước phim và lời kể của những nhân chứng lịch sử, ngày 16 tháng 3 năm 1975 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử của tỉnh Kon Tum. 50 năm đã trôi qua, nhưng ký ức ngày giải phóng tỉnh Kon Tum vẫn khắc sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Kon Tum.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum - Ảnh 3.

Chị Y Việt Sa, phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum đại diện cho thế hệ trẻ Kon Tum phát biểu tại buổi Lễ.

Chị Y Việt Sa, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum chia sẻ: "Kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh Kon Tum, bên cạnh niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nói riêng, thế hệ trẻ chúng cháu với lòng tri ân sâu sắc sẽ không bao giờ quên những công lao to lớn của các thế hệ cha anh và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc Kon Tum đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ, giúp cho tuổi trẻ chúng cháu có thêm cơ hội, điều kiện tốt nhất để phấn đấu và trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên trên mảnh đất Kon Tum thân yêu."

Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum không chỉ là dịp để ôn lại những chặng đường lịch sử đầy oai hùng, oanh liệt của đất nước, của dân tộc, quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

tỉnh Kon Tum

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước