Má Dung của sinh viên nghèo

Thùy Trang, Văn Dương-Thứ ba, ngày 27/12/2022 11:44 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, bà Dương Thị Kim Dung - người phụ nữ được các sinh viên trìu mến gọi bằng tên "má Dung" đã dành nhiều tình cảm và thu nhập để giúp ích cho đời, cho người.

Tầng dưới làm quán cơm gia đình, các tầng phía trên cho sinh viên nghèo ở miễn phí, có cả những sinh viên Lào. Khi không còn làm nhà giáo, bà mở quán cơm kiếm thêm thu nhập để nuôi sinh viên nghèo.

Từ quán cơm ấy, suốt 20 năm qua, bà Dung đã cưu mang biết bao mảnh đời. Nhiều sinh viên đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định.

Má Dung của sinh viên nghèo - Ảnh 1.

Trần Phước Phú Khánh đang học năm cuối Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Em được má Dung cưu mang từ những ngày đầu vào đại học. Khi đang tuyệt vọng vì không tìm được chỗ ở để tiếp tục đi học, Khánh đã được má Dung nhận về nuôi.

Còn với Võ Thanh Phong, sinh viên năm thứ 4 Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, bà Dung là người đã cưu mang Phong và cả cha của em từ năm 2019 đến nay. Cha Phong phụ bà Dung bán quán cơm, còn Phong tranh thủ thời gian để học tập. Bà Dung vẫn nhớ như in cái ngày cha mẹ đưa Phong từ Cai Lậy lên TP Hồ Chí Minh gửi gắm cho bà.

Má Dung của sinh viên nghèo - Ảnh 2.

Cả 6 sinh viên đang ở trong nhà má Dung đều được bà chăm sóc, cho ăn, ở miễn phí như vậy. Đặc biệt, 3 sinh viên Lào còn tự nguyện xin lại ở nhà bà Dung sau khi chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia kết thúc. Thương các em đi học xa nhà, có dịp, bà Dung lại vào bếp nấu món Lào để các em bớt nhớ nhà.

Suốt 20 năm qua, bà Dung không nhớ hết đã giúp bao nhiêu sinh viên nghèo có chỗ ở, có cơm ăn, áo mặc để yên tâm đến trường. Nhiều người bảo bà "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng", lo chuyện bao đồng. Nhưng với bà, được chắp cánh cho những đứa trẻ hiếu học là niềm vui, là sự may mắn của cuộc đời bà.

Má Dung vẫn bảo, ở ngôi nhà này không có ranh giới giữa mọi người, chỉ có tình yêu giữa người mẹ già và các con. Từ tình yêu này, ở cái tuổi thất thập cổ lai hi, bà Dung vẫn không ngừng làm việc thiện, giúp nhiều đứa trẻ không có tiền đi học được đến trường. Tâm nguyện lớn nhất của bà là ươm mầm được những bông hoa đẹp, giúp ích cho đời, cho người.

Má Dung chia sẻ: "Không ai có thể đủ sức khỏe để làm thiện nguyện mãi nhưng chắc chắn rằng, các con của tôi, các thế hệ sinh viên đã trưởng thành cùng gia đình tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, tiếp thêm nghị lực cho thế hệ trẻ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước