Mất tiền, mắc nợ vì lao động xuất ngoại… hụt

Diệp Phong, Tính Lập, Nguyên Du-Thứ bảy, ngày 01/07/2023 07:55 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm người dân ở ĐBSCL đóng tiền cho một công ty để đi lao động tại Hàn Quốc tuy nhiên tới nay, công ty này chưa đưa được bất cứ người nào xuất ngoại để làm việc.

Trót tin lời dụ dỗ, nhiều người đã gom góp tiền nhà, vay nợ đóng tiền cho công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn Du lịch và Du học Quốc tế T&Q để sang Hàn Quốc lao động. Mòn mỏi đợi chờ suốt một năm qua nhưng không ai được đi.

Nhận được thông báo đi Hàn Quốc, nhiều thanh niên khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh thế nhưng công ty lại giở ''điệp khúc'' cũ đó là hồ sơ bị sai sót, tiếp tục hoãn chuyến bay. ''Chương trình hẹn em lên, khi nào có visa thì em đi Hàn nhưng lên rồi lại bảo không có. Bây giờ ở đây đợi luôn không dám về quê'', anh Lê Văn Sứ, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, Cà Mau chia sẻ.

Để được đi lao động Hàn Quốc, người dân phải đóng cho công ty T&Q các khoản phí gồm tiền hồ sơ, tiền chống trốn, tiền bảo hiểm, tiền khám sức khỏe và vé máy bay khứ hồi. Tiền đóng xong, thay vì được đi lao động theo kế hoạch thì người dân liên tục nhận về những lời hứa suông.

Với tâm lý mong muốn sang Hàn Quốc lao động để đổi đời, nhanh chóng có tiền chăm lo cho gia đình, nhiều người dân đã không ngần ngại đóng tiền cho công ty T&Q lên đến hàng tỷ đồng. Miền đất hứa đâu chưa thấy nhưng cái nghèo thì đang hiển hiện ngay trước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước