Ngày 20/11 - Dịp tri ân những cống hiến không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo

Lan Anh, Phùng Sơn-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 07:23 GMT+7

VTV.vn - Ngày 20/11 hàng năm luôn là một trong những dịp để các thế hệ học trò thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô trong sự nghiệp trồng người.

Từ xưa đến nay, những nỗ lực của các thầy cô giáo, dù trong hoàn cảnh nào, chiến tranh hay dịch bệnh để đem tri thức đến cho học trò luôn luôn được ghi nhận và tri ân.

Đã gần 30 năm kể từ khi ra trường, năm nào cũng vậy, các học sinh lớp 12G năm xưa của Trường THPT Chu Văn An lại hẹn nhau đến thăm cô chủ nhiệm - người mà các anh chị mang nhiều ân nghĩa theo bao tháng năm.

Ơn thầy soi lối mở đường

Cho con vững bước dặm trường tương lai...

Ngày 20/11 - Dịp tri ân những cống hiến không ngừng nghỉ của các thầy cô giáo - Ảnh 1.

Với ông Dũng - Cựu học sinh Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những ký ức về người thầy chủ nhiệm đầu tiên tại trường Đại học của mình vẫn in sâu trong tâm trí. Trò đã ngoài 70 và thầy năm nay cũng đã 80 tuổi.

Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Từ những em bé mới bắt đầu chặng đường học tập cũng đều cảm mến trân trọng thầy cô. Những ngày dịch bệnh, các em càng thấu hiểu sự vất vả, nỗ lực của các thầy cô dạy học trong hoàn cảnh chưa từng có.

Còn đối với chị Kate Barlett (Tùy viên Văn hóa tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội), những ngày này, khi không khí Ngày Nhà giáo Việt Nam tràn ngập, chị lại nhớ đến những người đã dạy tiếng Việt cho chị những ngày đầu.

Chị chia sẻ, không chỉ ngôn ngữ, các thầy cô còn truyền thêm cho chị kiến thức về con người và nhiều vấn đề quan trọng của Việt Nam. Chị luôn biết ơn về điều đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước