Người dân "chung thân" với nỗi sợ trong khu tập thể chờ sập

VTV Digital-Chủ nhật, ngày 21/06/2020 19:04 GMT+7

VTV.vn - Đi bộ cầu thang vẫn phải mặc áo mưa, hành lang bất ngờ xuất hiện những ô nứt toác hay ngồi trong nhà cũng phải chuẩn bị sẵn bên mình một chiếc mũ bảo hiểm.

Đó là cuộc sống mà hàng trăm hộ dân tại khu tập thể 3 tầng, tổ dân phố 13, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội đang phải trải qua từng ngày, khi họ đang sống trong một khu chung cư cũ được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ở khu tập thể 3 tầng này, thứ xuống cấp nghiêm trọng có thể nhìn thấy đầu tiên chính là cầu thang. Còn phía trong các căn hộ, nhất là ở tầng 3, dù người dân đã mất hàng chục triệu đồng để gia cố lại trần và tường nhà nhưng cũng chỉ được ít bữa, rồi đâu lại vào đó.

Người dân chung thân với nỗi sợ trong khu tập thể chờ sập - Ảnh 1.

Trần hành lang của khu tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng

Trải qua hơn 40 năm tồn tại, khu tập thể giờ trở thành nỗi lo lắng của chính các hộ dân sinh sống nơi đây, nhất là người già và trẻ nhỏ. Một số gia đình có điều kiện hơn đã chuyển đi chỗ khác.

Nhà thầu xây dựng là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của nhân dân. Gần 190 hộ thuộc 4 khu nhà đã thống nhất muốn chủ đầu tư cải tạo, còn khoảng 10 hộ chưa đồng ý phương án đền bù.

Bàn lên, họp xuống rồi bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Vì thế dù có kế hoạch xây dựng lại từ năm 2017 nhưng đến nay chuyện cải tạo chung cư cũ này vẫn cứ "như gà mắc tóc".

Đến thời điểm này, trần vữa ở các tòa nhà 3 tầng ở Hà Đông rơi xuống chưa trúng vào người dân nào. Nhưng may mắn đó có thể sẽ không theo họ mãi khi một mùa mưa bão nữa lại tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước