Người dân Hà Nội trào dâng xúc cảm tưởng niệm những người đã ra đi vì dịch COVID-19

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 20/11/2021 13:11 GMT+7

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 23.000 người dân Việt Nam, trong đó có cả trẻ em, phụ nữ mang thai, những bác sĩ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch...

Với nỗi đau không thể đong đếm, nguôi ngoai trong mỗi người ở lại, vào tối 19/11, người dân tại thủ đô Hà Nội đã trào dâng xúc cảm tưởng niệm những người đã ra đi vì dịch COVID-19.

Trước giờ phút diễn ra lễ tưởng niệm những người đã tử vong do COVID-19, ông Trịnh Ngọc Dũng và nhiều người dân ở Hà Nội đã tìm mua nến thắp ở vị trí trang trọng trong nhà

Ông Trịnh Ngọc Dũng nói: "Tôi rất muốn đi ra địa điểm tổ chức lễ tưởng niệm ở công viên Thống Nhất, dành ra ít phút để cùng nhau tắt đèn, thắp nến và cầu nguyện cho những người đã mất".

Tắt đèn và thắp nến, gia đình anh Nguyễn Ngọc Quang cùng theo dõi chương trình tưởng niệm và cùng chung nhiều cảm xúc.

Người dân Hà Nội trào dâng xúc cảm tưởng niệm những người đã ra đi vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhiều gia đình ở hà Nội đã tắt đèn, thắp nến để cùng tưởng niệm những người đã ra đi vì COVID-19.

Chị Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, cư dân Hà Nội, chia sẻ: "Có những gia đình con mất mẹ, vợ mất chồng. Đây sẽ là những nỗi đau không thể nào đong đếm được. Lễ tưởng niệm này như một lời nhắc nhở tất cả chúng ta, những người còn sống hãy biết trân trọng cuộc sống của mình".

Xem lại những tấm ảnh của con cháu là những bác sĩ tuyến đầu tham gia chi viện cho tâm dịch, vợ chồng bác sĩ về hưu Dương Trọng Hiếu vẫn không khỏi bồi hồi.

Trong khi các gia đình dành những phút tĩnh lặng để tưởng nhớ về những người đã mất do đại dịch, tại điểm cầu Công viên Thống Nhất, Hà Nội, lễ tưởng niệm và thả đèn hoa đăng cầu siêu cho vong linh những người đã khuất đã diễn ra.

Hơn 23.000 người ra đi trong lặng lẽ. Nỗi mất mát đó, nỗi đau đó không chỉ là của riêng mỗi gia đình có người thân đã ra đi mà là của cả đất nước, qua đó nhắc nhớ mỗi chúng ta cùng chung sức, đồng lòng vượt qua đại dịch.

Lễ tưởng niệm người tử vong vì COVID-19: Lời tiễn biệt tới hơn 23.000 đồng bào, đồng chí vĩnh viễn ra đi Lễ tưởng niệm người tử vong vì COVID-19: Lời tiễn biệt tới hơn 23.000 đồng bào, đồng chí vĩnh viễn ra đi

VTV.vn - Lễ tưởng niệm như lời nguyện cầu cho vong linh những người đã mất vì dịch bệnh được siêu thoát và cũng để nhắc nhớ mỗi chúng ta không quên nỗi đau trong đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước