Người dân văn minh thả cá cúng ông Công ông Táo, không thả túi nilon

Diện Đàm, Đức Dương-Thứ tư, ngày 22/01/2025 12:37 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (22/1) - 23 tháng Chạp, gia đình nào cũng tất bật chuẩn bị mâm cúng và thả cá chép để đưa ông Công, ông Táo lên trời. Việc thả cá ngày càng trở nên văn minh hơn.

Sáng nay nhiều người dân đã đến các điểm thả cá dọc cầu Long Biên, cầu Chương Dương.. Có hàng trăm các bạn tình nguyện viên túc trực từ sáng sớm để hỗ trợ mọi người với thông điệp "thả cá đừng thả túi nilon". Đây cũng là hoạt động được triển khai nhiều năm qua.

Với những chiếc xô cùng hệ thống ròng rọc, nhiều bao tải đựng rác, nhiều người dân yên tâm giao cá cho các tình nguyện viên bởi với cách làm này, những chú cá chép vàng sẽ an toàn đưa ông Công, ông Táo về trời.

Một người dân cho biết: Tôi quyết định mang xô đi để giữ gìn vệ sinh môi trường".

Nối tiếp hoạt động từ năm 2021, các tình nguyện viên năm nay tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phân chia theo từng đội: Đội truyền thông, đội hỗ trợ thả cá, đội thu tro nhang…

Tại khu vực hồ Tây (đoạn đường Thanh niên) để tránh tình trạng cá chết, ô nhiễm môi trường, năm nay lực lượng chức năng đã căng dây, hướng dẫn người dân. Cá phóng sinh sẽ được tập kết vào thùng lớn rồi đem đi thả xuống sông Hồng. Hoạt động thả cá của người dân ngày càng trở nên văn minh khi ai cũng đều có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước