Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc

Nguyễn Chiến - Thu Hà-Thứ ba, ngày 10/09/2024 11:02 GMT+7

Chiếc ca nô từ vùng lũ Quảng Bình trên đường đến với bà con miền Bắc

VTV.vn - Thấu hiểu được những mất mát mà thiên tai mang lại, hàng trăm người dân nơi rốn lũ miền Trung lên đường hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh phía Bắc

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 1.

Hơn 30 tình nguyện viên lên đường hỗ trợ bà con vùng thiệt hại do bão số 3 gây ra

Cơn bão số 3 (Yagi) với sức công phá lớn đã gây khó khăn cho hàng ngàn hộ dân tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đồng bào bị bão lũ, hơn 30 tình nguyện viên thuộc Công ty TNHH Jungle Boss "xung phong" đến thành phố Hải Phòng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 3. 

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 2.

Các tình nguyện viên mang theo tinh thần quyết tâm, đồng sức đồng lòng

Cùng ngày 9/9, Trung tâm Dịch vụ và Quản lý bến xe khách Quảng Bình đã làm việc và thống nhất với các nhà xe, đơn vị vận tải để vận chuyển miễn phí các loại hàng hoá, nhu yếu phẩm cần thiết của các mạnh thường quân tại tỉnh hỗ trợ cho bà con bị ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão gây ra tại các tỉnh phía Bắc gồm các tuyến: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang. Đối với các tình nguyện viên có nhu cầu đi đến hỗ trợ các địa phương nói trên, Trung tâm cũng tài trợ kinh phí vé xe đi và về cho 50 tình nguyện viên.

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 3.

Bến xe Đồng Hới ( Quảng Bình )

Trung tâm Công viên cây xanh TP. Đồng Hới cũng đã tổ chức đoàn công tác với gần 10 cán bộ, nhân viên lên đường tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra tại Hải Phòng và TP. Hà Nội theo lời kêu gọi của Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam. 

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 4.

Đoàn công tác tham gia khắc phục hậu quả sau bão của Trung tâm Công viên cây xanh TP. Đồng Hới

Đoàn đã cử những cán bộ, nhân viên có sức khoẻ và chuyên môn tốt, khi đi mang theo 1 xe cẩu trọng tải 5 tấn và một số thiết bị chuyên dụng, vật tư, kinh phí để chuẩn bị chu đáo cho công tác hỗ trợ. 

Xuất phát từ nghĩa cử cao đẹp, tình đồng bào cao cả, nhóm Thiện nguyện Lệ Thuỷ cũng có mặt tại "thành phố hoa phượng đỏ" để hỗ trợ bà con khắc phục sau bão. Đoàn đi gồm có 5 thành viên do anh Đỗ Bá Thắng làm trưởng đoàn, nhóm giúp bà con cưa cây gãy đổ, dọn dẹp vùng bị thiệt hại. Được biết, nhóm mang theo cưa máy, nhu yếu phẩm xuất phát từ huyện Lệ Thuỷ bằng xe cá nhân để phục vụ cho công tác hỗ trợ. Bên cạnh đó, những tình nguyện viên vì lý do cá nhân không thể tham gia hỗ trợ trực tiếp thì hỗ trợ bằng cách kêu gọi sự giúp đỡ của mạnh thường quân trên cả nước thông qua mạng xã hội. Ngay ngày đầu kêu gọi, nhóm đã huy động được số tiền quyên góp khoảng 20 triệu đồng, tất cả đều dùng cho việc khắc phục thiệt hại do bão gây ra. 

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 5.

Nhóm Thiện nguyện Lệ Thuỷ bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả sau bão

Ông Đỗ Đức Thuần, Phó nhóm Thiện nguyện Lệ Thuỷ, với vai trò người đứng đầu, điều hành hoạt động nhóm và kết nối với nhiều Mạnh Thường Quân trên cả nước, không khỏi xót xa và đồng cảm trước sự mất mát này. "Thực ra, đây chính là biểu hiện sinh động, ý nghĩa của truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam ta. Nghĩa của hai từ "đồng bào" gợi nhắc chúng ta đến truyền thuyết, đến nguồn gốc con Rồng cháu Tiên. Vì vậy, khi đồng bào ta bị hoạn nạn, khổ đau thì tất cả chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. Nhóm Thiện nguyện Lệ Thủy cũng hoạt động không ngoài mục đích, tôn chỉ đó. Khi nghe tin đồng bào Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc bị tàn phá do bão, anh chị em tự động viên nhau, san sẻ cho nhau để lên đường đến với bà con. Chúng tôi làm việc này như một nghĩa cử cao đẹp nhưng hết sức tự nhiên theo phương châm: Tối lửa tắt đèn có nhau", ông chia sẻ. 

Do hậu quả của bão số 3 (bão Yagi) gây ra, các tỉnh miền Bắc đặc biệt là Yên Bái, Thái Nguyên, Hoà Bình,... phải hứng chịu lũ lụt, sạt lở. Theo dự báo, mưa vẫn to, nước vẫn tiếp tục dâng đòi hỏi các thuỷ điện phải xả nước, nguy cơ vỡ đê cục bộ rất cao, lũ lên rất nhanh, nhiều nhà dân bị mắc kẹt, nước ngập lên tận tầng 2, nguồn nhân lực tại địa phương không đủ đáp ứng. Hiểu được tình cảnh đó, anh Danh Hà (trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã không ngại đưa ca nô lên đường hỗ trợ vùng lũ tại miền Bắc. Được biết sáng 10/9, chiếc ca nô đã được anh mang đi bảo trì, bảo dưỡng để kịp chiều cùng ngày mang đi cứu trợ bà con. Đây là chiếc ca nô mà vợ chồng anh chị tự bỏ khoản tiền túi rất lớn để mua với mục đích cứu trợ bà con vùng lũ miền Trung năm 2020. 

Người dân vùng lũ Quảng Bình hướng về miền Bắc - Ảnh 6.

Chiếc ca nô của anh Danh Hà trên đường đến với bà con miền Bắc

Nhìn lại năm 2020, đồng bào miền Trung phải gánh chịu liên tiếp các trận bão, lũ lịch sử chưa từng có trong tiền lệ với cường độ mạnh và trên phạm vi rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân. Thiên tai mang lại mất mát và đau thương tột độ, nhưng cũng không ngăn cản được tinh thần nhân ái giữa người với người. Hi vọng chiếc ca nô sẽ mang đến cơ hội và hi vọng cho những dân đang thấp thỏm trong mưa lũ tại miền Bắc. 

Với tinh thần tương thân tương ái, đồng bào 3 miền đều là anh em ruột thịt, hy vọng nhờ sự đồng sức, đồng lòng và sẻ chia sẽ giúp bà con vơi bớt phần nào nỗi mất mát do thiên tai. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước