Anh Trung Văn Nam đã liều mình lao vào đám cháy tại phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai, Hà Nội để cứu bé gái đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà. Trong khoảnh khắc sinh tử, quyết định chỉ trong vài giây của anh đã cứu sống một mạng người.
Chiều 12/1, một đám cháy lớn đã bùng lên tại một ngôi nhà 3 tầng ở ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong khoảng khắc "ngàn cân treo sợi tóc", anh Trung Văn Nam, quê gốc Thanh Hóa, đã quyết định trèo lên mái tôn của ngôi nhà bên cạnh, phá cửa và cứu bé gái đang bị mắc kẹt ở bên trong ra ngoài.
Anh Trung Văn Nam, thợ sửa điều hòa, đang trọ tại phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. (Ảnh: VOV)
Vượt qua làn khói nghi ngút và sức ép hơi nóng từ lửa, sự dũng cảm, liều lĩnh cùng tình người đã giúp anh cứu được một mạng người.
Anh Trung Văn Nam cho biết, anh chỉ làm được một việc rất nhỏ và việc này chỉ là bản năng. Vào thời điểm đó, anh không nghĩ được gì nhiều, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc giúp một tay để dập được đám cháy, làm sao cứu được nhanh nhất em bé bị mắc kẹt và đã kiệt sức trong đám cháy.
Bình luận (0)