Người lao động trở lại Hà Nội tìm việc sau thời gian giãn cách

Thùy Dương - Tài Vũ-Thứ bảy, ngày 25/09/2021 13:53 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội nới lỏng giãn cách, tại 22 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ, hàng nghìn người lao động ngoại tỉnh quay trở lại thủ đô với mong muốn tiếp tục được làm việc, mưu sinh.

Trở lại Thủ đô, bà Đỗ Thị Mền (ở huyện Trực Ninh, Nam Định) tiếp tục với công việc thu mua ve chai. Nhưng với bà Mến, công việc chưa được suôn sẻ.

"Mới ra không có tiền nhưng phải cố gắng khắc phục thôi", bà Mến chia sẻ.

Ngay sau khi nới lỏng giãn cách, chị Trần Thị Thuỳ lặn lội gần 100 km từ Quảng Ninh ra Hà Nội với mong muốn tìm được việc làm. Chị Thùy cho biết: "Mình đang bị mất việc. Bây giờ lên đây cũng lo lắng. Cũng mong dịch sẽ ổn hơn".

Còn với anh Vũ Văn Lai, sau một thời gian đóng cửa hàng nghỉ dịch, xoong nồi, bát đĩa… những vật dụng bán hàng đều phủ bụi nên sau khi trở lại Hà Nội, cả gia đình anh Lai đều tất bật dọn dẹp.

Dù còn vắng khách nhưng các chủ cửa hàng vẫn mở bán để duy trì cuộc sống. Mở cửa kinh doanh trở lại, ai cũng phấn khởi. Dù xác định sống chung với dịch sẽ còn khó khăn nhưng tất cả đều cố gắng vì chí ít cũng được tiếp tục làm việc để mưu sinh.

Nhằm hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhất trí thông qua đề xuất của Chính phủ về sử dụng 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 2020 để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động gặp khó khăn.

Chính phủ đề nghị sử dụng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ trực tiếp cho người lao động một lần bằng tiền. Thời gian hoàn thành việc hỗ trợ cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 31/12/2021. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ mức 1% xuống bằng 0% quỹ lương hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng (tương ứng 8.000 tỷ đồng)..

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước