Người mang đến cuộc "đoàn viên" đặc biệt

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/07/2022 22:56 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm bạn trẻ tại Hà Nội đã tình nguyện giúp các gia đình liệt sỹ níu giữ những ký ức quý giá, bằng cách phục chế những di ảnh liệt sỹ đã cũ.

Lần cuối cùng bà Hoàng Thị Bích Liên ở Sơn Tây, Hà Nội gặp bố mình là khi bà khoảng 3 tuổi. Bố bà Liên sau đó đã hi sinh trong kháng chiến Mỹ và đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ.

Ngày hôm nay, nhờ có nhóm sửa ảnh miễn phí của anh Lê Quyết Thắng, bà Liên mới được nhìn lại bố mình một cách sống động, giống như hồi bà còn bé.

Và với mong muốn có càng nhiều cuộc "đoàn viên" như của gia đình bà Liên, nhóm chỉnh sửa ảnh liệt sỹ miễn phí của anh Lê Quyết Thắng luôn phải thường trực trên mạng xã hội để chọn những trường hợp thực sự cần trợ giúp để tiến hành phục chế.

Chọn lọc, sau đó là chỉnh sửa, công việc này nhóm của anh Thắng thường làm vào buổi tối, khi đã kết thúc ngày làm việc của mình.

Bắt đầu thực hiện từ dịp 30/4 năm nay, đến nay, nhóm của anh Thắng đã chỉnh sửa ảnh cho gần 75 liệt sỹ. Những bức ảnh sau khi chỉnh sửa được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây xúc động cho nhiều người.

"Chúng tôi không mong muốn nhận lời cảm ơn. Chúng tôi hy vọng rằng, người thân của các liệt sỹ lúc nhận ảnh sẽ treo những bức ảnh đó ở vị trí trang trọng để bất cứ ai đến họ sẽ giới thiệu rằng: Đây! Bác, chú tôi từng chiến đấu, hy sinh, anh dũng và thần sắc như vậy để đời đời nhớ ơn" - anh Lê Quyết Thắng - nhóm chỉnh sửa ảnh liệt sỹ miễn phí nói.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước