Người Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước: Suy nghĩ cả tuần, chưa đêm nào được một giấc trọn vẹn

Nhật Linh, Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 09:03 GMT+7

VTV.vn - Họ đã phải trải qua một chặng đường dài từ vùng chiến sự để trở về quê hương.

23 người Việt Nam đầu tiên được sơ tán từ Ukraine sang Nga đã lên máy bay về nước trong chuyến bay chiều tối 12/3 tại Moscow và sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng 13/3.

Đó là những người Việt sinh sống ở tỉnh Kharkov thuộc miền Đông Ukraine và cả từ vùng lãnh thổ ly khai Donbass.

Người Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước: Suy nghĩ cả tuần, chưa đêm nào được một giấc trọn vẹn - Ảnh 1.

Đón đồng bào Việt Nam tản cư từ thành phố Donetsk của Ukraine tại nhà ga Kazan ở thủ đô Moscow. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga

Ông Nguyễn Thanh Bình - Người Việt Nam từ vùng lãnh thổ ly khai Donbass chia sẻ: "Quyết định đi sơ tán thì cả tuần suy nghĩ, thậm chí mất ngủ. Phía sau mình là cả một cơ ngơi đã bao nhiêu năm xây dựng và còn bao nhiêu bà con không về được vì những hoàn cảnh khác nhau nên rất trăn trở. Khi đi từ nhà ra biên giới chỉ có 120km thôi nhưng phía sau đạn pháo vẫn nổ…".

Không thể nói hết nỗi xúc động của ông Bình, và của những người Việt ở thành phố Donetsk khi vượt qua biên giới và nhìn thấy đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chờ đón ngay tại cửa khẩu.

"Chưa có đêm nào bọn em được ngủ một đêm trọn vẹn. Rất cảm ơn Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho bọn em, rời khỏi được chỗ này. Bọn em mừng lắm" - bà Bùi Thị Nga xúc động.

Người Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước: Suy nghĩ cả tuần, chưa đêm nào được một giấc trọn vẹn - Ảnh 2.

Những đồng bào Việt Nam đầu tiên tản cư từ Ukraine qua ngả LB Nga chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam ở LB Nga. Ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga

Cùng với 10 người Việt từ Donetsk, còn có 13 người từ thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov, miền đông Ukraine. Trong những ngày qua, họ đã được Hội người Việt tại hai thành phố của Nga là Voronhez và Rostov nhiệt tình hỗ trợ trước khi lên đến Moscow để trở về nước.

Ông Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng phòng Lãnh sự, Trưởng Ban công tác cộng đồng, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga cho biết, việc đón bà con ở Ukraine sang đối với Đại sứ quán, với cộng đồng ở đây thì khó khăn gì cũng vượt qua được. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là đối với bà con tại Ukraine là phải vượt qua tình trạng bom đạn để sang được nước Nga.

Người Việt Nam sơ tán từ Ukraine về nước: Suy nghĩ cả tuần, chưa đêm nào được một giấc trọn vẹn - Ảnh 3.

Những người Việt Nam đầu tiên ở Ukraine tản cư qua LB Nga chụp ảnh chung tại sân bay trước khi ra tàu bay. Ảnh: Duy Trinh - Pv TTXVN tại Nga

Cùng vượt qua hành trình đặc biệt của đoàn Kharkov sang Nga có bé Anhia - Hoài An 2 tuổi. Cháu theo ông bà ngoại sơ tán về hướng Đông, trong khi bố mẹ buộc phải lánh nạn về hướng Tây, sang Ba Lan.

Ông Hoàng Minh Hồng - Người Việt Nam từ TP Kupyansk, tỉnh Kharkov, Ukraine nói: "Ở trên kia về không về được, mình đi lên với con cũng không được. Chúng nó chạy sang Ba Lan, ngày hôm nay cũng được bay về Việt Nam. Ra đi mình chẳng mang được cái gì cả, của cải tài sản nằm lại đấy hết nhưng mừng vì mình đã thoát thân, đến giờ phút này chắc chắn là sống rồi và được về quê hương, rất là sung sướng".

Trong niềm vui sướng được trở về, họ còn nhiều nỗi lo cho những người thân đang ở lại vì hoàn cảnh chưa thể trở về hay còn đang mắc kẹt giữa vùng chiến sự.

Từ vùng chiến sự, những người Việt ở Ukraine đã phải tìm mọi ngả đường để có thể trở về Việt Nam. Họ được trở về, có nghĩa là nguy hiểm đã ở lại đằng sau. Và hành trình này có rất nhiều nỗ lực của những người Việt ở trong và ngoài nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước