Nhà sư của dân nghèo

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2022 11:16 GMT+7

VTV.vn - Là một người tu hành, sư cả Thạch Sa Vane luôn có sẵn lòng từ bi, thương người nghèo khổ.

Tuy bản thân không có nhiều tiền nhưng trụ trì chùa Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh lại có tiếng nói và uy tín. Suốt 26 năm qua, ông đã đứng ra vận động giúp cho hàng ngàn người có cơm ăn, áo mặc, có nơi che mưa nắng và cả nơi ở tươm tất.

13 tuổi vào chùa tu học, 16 tuổi, sư Thạch Sa Vane đã biết đi vận động mạnh thường quân giúp đỡ bà con nghèo. Tính ra đến nay, con đường thiện nguyện của sư thầy đã 26 năm. Không ai có thể thống kê nổi đã có bao nhiêu bà con nghèo ở huyện Trà Cú được cơm ăn, áo mặc nhờ sự vận động của sư cả. Chỉ biết trong đợt COVID-19 hồi năm 2021, với nguồn tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân, sư cả Thạch Sa Vane đã trao hơn 30 tấn gạo, 2.200 phần nhu yếu phẩm, chưa kể 3 lần tổ chức hội chợ 0 đồng.

Nhà sư của dân nghèo - Ảnh 1.

Sư cả Thạch Sa Vane đã xây được 70 căn nhà, riêng năm 2021 là 36 căn cho người khó khăn

Không chỉ lo cái ăn, cái mặc, bà con nào khó khăn về nơi ở, sư cả cùng các mạnh thường quân còn tặng đất, xây nhà. Tính đến nay, sư cả Thạch Sa Vane đã xây được 70 căn nhà, riêng năm 2021 là 36 căn.

Chưa xong chuyện lo no ấm, có nơi che mưa nắng cho dân, sư cả Thạch Sa Vane lại trăn trở chuyện sức khỏe của bà con. Là 1 xã vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, việc đi lại thăm khám của bà con vô cùng vất vả. Hiều rõ điều này, sư thầy đã mời bác sĩ về chùa tổ chức khám chữa bệnh cho bà con vào mỗi cuối tuần. Càng làm, đại đức Thạch Sa Vane càng hăng say vì xem niềm vui cho người khác cũng chính là niềm vui của chính mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước