Những "bông hồng thép” nơi tuyến đầu chống dịch

Nguyễn Nga - Thanh Hiên - Tiểu Anh-Thứ năm, ngày 19/08/2021 19:34 GMT+7

VTV.vn - Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, có rất nhiều "bóng hồng" đã không quản ngại khó khăn, tạm gác lại việc riêng tư, tạm rời xa gia đình để lên đường làm nhiệm vụ.

Hơn 2 tháng nay, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, Trung tá Phạm Thị Minh Hiền đã cùng đồng đội ngày đêm căng mình truy vết, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Chồng chị cũng là công an đang làm nhiệm vụ nên hai người con phải gửi cho ông bà.

"Tất cả các thành viên trong đơn vị đều gạt những riêng tư của gia đình mình, đến với công việc một cách hăng say và nhiệt tình nhất để tham gia phòng chống dịch", Trung tá Phạm Thị Minh Hiền - Phó trưởng Công an phường Tân Phong, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - chia sẻ.

Những bông hồng thép” nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Là 1 trong hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện 30/4 đang trực tiếp điều trị cho F0 là phạm nhân và cán bộ chiến sĩ ở TP Hồ Chí Minh, điều dưỡng Thu Hiền gửi con cho ông bà ngoại. Thế nhưng, trong lúc làm nhiệm vụ, chị nhận tin bố mẹ và hai con cùng dương tính với COVID-19.

Chị Đặng Thị Thu Hiền, điều dưỡng tại Bệnh viện 30/4, Bộ Công an cho biết: "Em chỉ biết gọi điện động viên từ xa thôi chứ mình cảm giác lúc đó bất lực, không làm được gì hết. Nhờ động viên của mọi người, em yên tâm công tác".

Nén lại tình cảm riêng vì nhiệm vụ chung đó là tinh thần của những "bông hồng thép" trên cả nước đang tình nguyện trong tuyến đầu chống dịch. Nhiệm vụ chống dịch còn nhiều phức tạp và cam go nhưng những nữ công an nhân dân trên cả nước dù ở cương vị, vai trò gì cũng đang cố gắng hết mình cho nhiệm vụ chung, góp sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để bình yên trở về với mỗi gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước