Những chỉ huy nơi tâm dịch

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 17/08/2021 10:08 GMT+7

VTV.vn - Đội ngũ y, bác sĩ được coi là những người chỉ huy trực tiếp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Chính những quyết định của họ đã giúp nhiều bệnh nhân thoát khỏi lằn sinh tử và những hiểm họa mà đại dịch gây ra. Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng biết đến những hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả của các y bác sĩ và các nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Nhiều câu chuyện của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhân và cả những đồng nghiệp.

Bệnh viện Từ Dũ, một trong những bệnh viện thực hiện tách đôi để điều trị COVID-19. Ở đây, bệnh nhân là những thai phụ, họ chính là những người dễ chịu nhiều tổn thương nhất.

Những chỉ huy nơi tâm dịch - Ảnh 1.

Những bác sĩ vẫn hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Bác sĩ Trần Ngọc An là Phó Trưởng khoa Sanh. Những ngày này, anh phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm, vừa lãnh đạo đội ngũ bác sĩ tổ chức thực hiện các quy trình điều trì phù hợp, vừa trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân.

Những trăn trở, dằn vặt đầy tình người là lý do khiến bác sĩ An dành hết tâm huyết của mình cho nơi này.

Cộng sự đắc lực của bác sĩ An là Cử nhân hộ sinh Trần Ngọc Mỹ, Phó Trưởng khoa sản M. Chị Mỹ đã không về nhà từ khi khu điều trị COVID-19 của Bệnh viện Từ Dũ thành lập. Hơn 3 tháng bám trụ với nơi này, chị đảm nhận vô vàn công việc không tên khác nhau.

Những chỉ huy như anh An và chị Mỹ hiểu rằng, mình phải đi đầu trong cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ chính là nguồn cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho đồng nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước