Những tia nắng đặc biệt của "Vì một Việt Nam tất thắng"

Minh Phương, Duy Linh-Chủ nhật, ngày 21/11/2021 20:34 GMT+7

VTV.vn - 2.300 bức tranh vẽ và thư tay của các em nhỏ yếu thế trên khắp cả nước đã được gửi về cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học "Vì một Việt Nam tất thắng".

Thông qua nghệ thuật, những tâm tư, tình cảm của các em đã được kể một cách thật hồn nhiên, trong sáng. Những chiến binh bé nhỏ đang hàng ngày chống chọi với bệnh tật, thế nhưng ở các em chưa bao giờ hết những hy vọng lấp lánh niềm lạc quan.

Dịch COVID-19 giống như một cơn bão quét qua còn các bệnh nhi cũng đang phải chống lại kẻ địch khác chính là bệnh tật của các em. Tạm quên đi nỗi đau bệnh tật, những chiến binh nhí đã gửi tới lực lượng tuyến đầu chống dịch liều thuốc tinh thần là những bức tranh.

Hoàng Oanh, cô trò nhỏ 15 tuổi sống ở xóm lao động nghèo ở TP Hồ Chí Minh. Mẹ mất khi mới 5 tuổi, 1 năm sau, tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi chân trái của em.

Thương bà vất vả, Oanh đi bán vé số phụ bà. Và quan trọng là không đầu hàng số phận. Nhiều năm liền Oanh là học sinh giỏi và nhận được học bổng.

Những tia nắng đặc biệt của Vì một Việt Nam tất thắng - Ảnh 1.

Bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Hoàng Oanh gửi gắm qua cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng"

Năm 2019, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - khi đó là Thủ tướng Chính phủ - đã viết thư gửi tới Hoàng Oanh. Thư có đoạn viết: Cháu Hoàng Oanh yêu quý! Trong bài báo mà bác đọc, cháu có nói về ước mơ trở thành bác sĩ để chữa trị cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Bác tin rằng, chỉ cần có lòng kiên trì và quyết tâm, chắc chắn một ngày nào đó, cháu sẽ biến ước mơ trở thành hiện thực, và có lẽ đất nước ta sẽ có 1 nữ bác sĩ giàu nghị lực, giàu lòng nhân ái và rất tài năng".

Những dòng chữ nắn nót trên giấy vở ô ly. Bức thư gửi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được Oanh gửi gắm qua cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng".

Mỗi bức thư, mỗi bức tranh là một câu chuyện. Dù là bệnh nhi, hay trẻ mồ côi nhưng những chiến binh dũng cảm luôn yêu cuộc sống. Còn sống là còn ước mơ, còn hy vọng. Từng tia nắng nhỏ, góp lại thành một bầu trời rực nắng. Tất cả "Vì một Việt Nam tất thắng".

Tác phẩm của các em nhỏ đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật tới hết ngày 22/11. Quý độc giả cũng có thể nhìn ngắm những tác phẩm ấy thông qua triển lãm online, không gian triển lãm 360 độ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước