Nỗ lực chiến thắng bệnh u trung thất

Quỳnh Nga, Dương Dũng-Chủ nhật, ngày 27/06/2021 19:36 GMT+7

VTV.vn - Chữa ung thư vốn đã đắt đỏ nhưng chi phí cho phác đồ đặc biệt ấy còn cao hơn nhiều nhưng sự mạnh mẽ của Nhi là động lực để mẹ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ sự sống cho em.

Mỗi bệnh nhi K với thể trạng khác nhau, tình trạng bệnh, vị trí xuất hiện khối u ác tính khác nhau cũng yêu cầu những cách điều trị khác nhau. Khi phát hiện bệnh, Trần Bảo Nhi có khối u dạng hiếm gặp, tiên lượng xấu, được bác sĩ chẩn đoán khó có thể hết hẳn. Em đã trải qua những phác đồ điều trị thay đổi, riêng biệt để chữa trị căn bệnh của mình.

Khó thở, đau tức ngực là những gì mà Nhi đối mặt mỗi ngày trong suốt 1 năm qua. Em bị u trung thất, sarcoma bao hoạt dịch hiếm gặp ở trẻ em.

Nỗ lực chiến thắng bệnh u trung thất - Ảnh 1.

Không thể xạ trị, Nhi phải truyền hóa chất để thu nhỏ khối u, trước khi phẫu thuật loại bỏ. Truyền hết phác đồ 1 nhưng khối u của em vẫn phát triển, các bác sĩ đã phải hội chẩn cùng các chuyên gia nước ngoài, tìm ra phác đồ mới cho em là truyền dài ngày hơn, thuốc nặng hơn nhưng hiệu quả hơn. Tuy vậy, việc sử dụng thuốc ngoại đắt tiền, bảo hiểm lại không chi trả.

Chị Trần Thị Ngọc Ánh - Mẹ em Trần Bảo Nhi chia sẻ: "Đợt 1 con được bảo hiểm 80%, đỡ rất nhiều. 20% của phác đồ 1 khoảng hơn 200 triệu đồng. Nhưng với phác đồ 2, bảo hiểm không chi trả nhiều nên con hoàn toàn tự túc bên ngoài. Phác đồ 2 có 5 đợt, mỗi đợt 14 ngày là 20 triệu đồng".

Hiện 2 mẹ con đang trải qua những ngày yên bình ở nhà sau 1 tháng cách ly trong bệnh viện K vì COVID-19. Dù vẫn chưa hết phác đồ thứ 2 nhưng Nhi giảm hẳn khó thở và đau ngực. Em bớt bệnh, 2 mẹ con vui hơn nhưng trước mắt vẫn là những đợt điều trị mới.

Mẹ nghỉ làm từ lúc con bị bệnh, gia đình cũng lo lắng khả năng chi trả viện phí bởi bệnh của con phải điều trị lâu dài.

Nỗ lực chiến thắng bệnh u trung thất - Ảnh 2.

Nhi mơ ước được trở thành MC.

Thương mẹ, quyết tâm trị bệnh của Nhi càng lớn hơn. Cô bé cũng cố gắng tham gia các hoạt động, Nhi thích hùng biện và mơ ước làm MC.

Con đường điều trị căn bệnh ung thư đã luôn rất khó khăn với các bệnh nhi và người nhà, nay lại càng khó khăn hơn khi dịch COVID-19 xảy ra. Mặc dù còn đó là những tháng ngày dài đấu tranh nhưng mong rằng các em sẽ không ngừng hi vọng, với sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân, để mỗi bệnh nhi đều có thể vượt qua chặng đường đó, đạt tới ước mơ của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước