Nỗi buồn bao trùm gia đình các ngư dân bị bắt nơi xứ người trước Tết

Huỳnh Tâm - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/02/2016 17:57 GMT+7

VTV.vn - Việc thiếu đi những thành viên trong gia đình khiến cho người thân của các ngư dân đang bị bắt giữ ở xứ người cảm thấy buồn và lo lắng.

Vào đầu tháng 8/2015, chồng chị Nguyễn Thị Hồng (xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang) đã bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ khi đang đánh bắt tại vùng biển nước này. Đã hơn 5 tháng trôi qua nhưng chồng chị vẫn chưa được thả về. Vì thế, nỗi buồn và sự lo lắng cứ đeo bám dai dẳng bên người phụ nữ này.

Cũng giống như hoàn cảnh của chị Hồng nhưng trường hợp ông Trần Văn Giỏi (xã Vĩnh Hòa Phú, Châu Thành, Kiên Giang) lại xót xa hơn khi con trai ruột của ông cùng với 16 ngư phủ khác đang bị ngành chức năng Malaysia bắt giữ, vẫn chưa biết ngày về.

Hiện, vẫn còn hàng trăm ngư dân Việt Nam đang rơi vào tình cảnh tương tự. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều gia đình phải đón một cái Tết buồn do thiếu vắng đi những thành viên trụ cột.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước