Ông giáo khuyết tật và lớp học 4 "không"

Hải Yến-Thứ hai, ngày 05/09/2022 13:10 GMT+7

VTV.vn - Tại Hà Tĩnh có một lớp học đặc biệt, miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh ở xa có thể ở lại.

Bán trâu bò để mua bàn ghế cho học sinh học. Ông giáo có tên Đặng Tiến Dũng ở Hà Tĩnh có duyên với nghề dạy học. Trước đó, ông làm đủ công việc như sửa xe, thợ mộc để kiếm sống. Vì nhà nghèo, các con không có tiền đi học bổ trợ, ông Dũng đã học cùng con. Dạy con thành công vượt qua các kỳ thi, rồi dạy 10 học trò trượt cấp 3 lần lượt thi đỗ cả phổ thông và đại học. Tiếng lành đồn xa, vì thế học trò cứ đến với ông giáo làng. Điểm đặc biệt là lớp học miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh ở xa có thể ở lại.

Ở lớp học mà người dạy không nhận là thầy và thầy trò xưng hô với nhau theo cách rất đặc biệt.

Ông giáo khuyết tật và lớp học 4 không - Ảnh 1.

Một giờ học tại lớp của ông Dũng

24 năm qua, lớp học ông Dũng được nhiều người biết tới. Căn bệnh bại liệt khiến cho đôi chân của ông không lành lặn. Nhưng cũng chính đôi chân ấy đã giúp ông đứng lớp, để hướng dẫn các cháu nhỏ học bài. Để từ đó, nhiều bạn trẻ đã có những thay đổi tích cực trong cuộc đời.

Trong khoảng sân, không giờ nào vắng tiếng học trò. Ông không phân lớp mà phân loại học sinh theo trình độ để kèm cặp. Riêng ôn thi cuối cấp, ông dành nhiều thời gian hơn.

Học sinh khó khăn, ông không lấy học phí. Học sinh ở xa, ông cho lưu lại trong nhà. Điểm đặc biệt ở lớp học này, đó là hàng ngày ông vẫn dành thời gian đọc, học và giải những bài tập khó. Bài nào khó quá, không tìm ra cách, ông sẽ hỏi con gái.

Lớp học còn có một cái không nữa, đó chính là không căng thẳng, chỉ có niềm vui.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước