Rộn ràng không khí Giáng sinh trên khắp nẻo đường

Quang Hạnh, Thanh Xuân-Thứ bảy, ngày 24/12/2022 19:46 GMT+7

VTV.vn - Mùa Giáng sinh sau những năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19 trở nên ý nghĩa hơn với thông điệp một năm mới an lành, hạnh phúc.

Những công việc cuối cùng đã hoàn thành đón lễ Giáng sinh tại Hội thánh quốc tế Hà Nội. Mục sư Jacob đã 25 năm sinh sống ở Việt Nam cùng gia đình. Với ông, khoảnh khắc đón Giáng sinh 25 năm trước và hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.

''Khi chúng tôi lần đầu tiên có mặt ở đây năm 1997 không có nhiều người mừng lễ Giáng sinh. Nó chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác. Thế nhưng ngày nay, ngày lễ Giáng sinh ở VIệt Nam cũng được tổ chức như rất nhiều nơi khác trên thế giới, thậm chí là các anh xe ôm còn mặc trang phục của ông già Noel để mang quà đến cho tất cả mọi người. Thật là thú vị'', mục sư Jacob Bloemberg chia sẻ.

Chị Mikayla là người hát chính trong lễ đón Giáng sinh. 1 tuần nay, Mikayla dành 2 tiếng mỗi ngày để tập những giai điệu này. Trở về từ Mỹ sau 3 năm gián đoạn vì COVID-19, Mikayla tham gia lễ đón Giáng sinh năm nay với tâm trạng háo hức.

Cảm xúc đón Giáng sinh sau dịch COVID-19 cũng khác mọi năm. Theo Mục sư Hoàng Văn Thành, Hội thánh Tin Lành Sở Thượng: ''Trong năm nay, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường. Về mặt tinh thần, đối với bà con tín hữu chúng tôi rất hân hoan, vui mừng chờ đón Giáng sinh''.

Đêm Hà Nội, sắc màu đón Giáng sinh không thể lẫn với những ngày lễ khác trong năm. Sau đại dịch COVID-19, bao trùm lên tất cả là sự sẻ chia, mong ước một cuộc sống an lành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước