Tết của những bác sỹ xa quê chống dịch COVID-19

P.V (t/h)-Thứ hai, ngày 31/01/2022 11:58 GMT+7

Các y bác sỹ đang hỗ trợ, chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại Trung tâm ICU Vĩnh Long. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều y bác sĩ BV Nhi Trung ương viện trợ các địa phương chống dịch đã quyết định "trực chiến" và ăn Tết xa nhà.

Gác lại nỗi nhớ nhà và niềm vui sum họp gia đình, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gần 70 bác sỹ, điều dưỡng của Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục gắn bó ở tuyến đầu chống dịch tại tỉnh Vĩnh Long để nỗ lực cứu chữa cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Năm nay sẽ là một cái Tết rất đặc biệt của các y bác sỹ, bởi lẽ họ sẽ đón Tết cùng với người dân Vĩnh Long, với những người thân đặc biệt là những bệnh nhân COVID-19 nặng đang từng ngày, từng giờ đấu tranh giành lại sự sống.

Hết lòng vì bệnh nhân

Với quy mô 200 giường bệnh, hiện nay Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh nhân COVID-19 tỉnh Vĩnh Long đang điều trị cho khoảng 75 bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó đa phần là người cao tuổi, có bệnh nền và chưa tiêm vaccine. Nơi đây, hiện có 170 điều dưỡng, bác sỹ đang làm nhiệm vụ, trong đó có gần 70 điều dưỡng, bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Trung tâm ICU những ngày cuối năm, nhịp làm việc vẫn hối hả như bao ngày. Mỗi ca trực kéo dài 8 tiếng, các bác sĩ, điều dưỡng của chia nhau chăm sóc những bệnh nhân nặng do COVID-19. Khoác lên mình chiếc áo bảo hộ, đối với các bác sỹ gần như không có khái niệm thời gian, quên đi không khí Tết, sẵn sàng xử trí kịp thời với từng diễn biến bất thường của sức khỏe bệnh nhân để giữ nhịp thở cho bệnh nhân COVID-19, giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Dũng, Trưởng đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương tại Trung tâm ICU Vĩnh Long cho biết, nguyên tắc các y bác sỹ đều ghi nhớ là phải đảm bảo công việc trên hết, vượt qua khó khăn để nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi mắc COVID-19, bởi tình hình bệnh của những bệnh nhân này rất bất thường, đôi khi vừa được thăm khám nhưng chỉ trong vài phút diễn biến có thể nặng hơn, đòi hỏi các bác sỹ luôn trong tâm thế sẵn sàng để cứu chữa.

"Anh em cũng luôn động viên nhau cố gắng vượt qua nỗi buồn xa quê, xa gia đình, dành thời gian và tâm sức để chăm sóc cho bệnh nhân, xem người bệnh như người thân trong gia đình để có thể giảm đi những cơn ho, đem lại nhịp thở dễ chịu hơn cho người bệnh", bác sỹ Nguyễn Trọng Dũng chia sẻ.

Thường xuyên chứng kiến bệnh nhân có diễn biến xấu đi, thậm chí là tử vong, do đó mỗi điều dưỡng, bác sỹ khi bước vào ca trực đều luôn ở tư thế sẵn sàng, căng mình vượt qua những mệt mỏi để chiến đấu với thời gian, giành lấy sự sống cho bệnh nhân. Đặc biệt, các bệnh nhân tại đây đều không có người thân chăm sóc, thế nên mọi việc đều phải dựa vào sự giúp đỡ của các bác sỹ và điều dưỡng. Gắn bó với bệnh nhân trong suốt những ngày qua, các điều dưỡng, bác sỹ như những người thân trong gia đình, vừa lo chăm sóc sức khỏe, vừa lo việc ăn, uống thuốc, thậm chí là vệ sinh cá nhân cho người bệnh. Những nỗi niềm riêng đành phải gác sang một bên để tận tâm tận sức vì những người bệnh đang cần sự giúp đỡ.

Điều dưỡng Nguyễn Hồng Thúy (Bệnh viện Nhi Trung ương) tâm sự: "Tôi vào đây chống dịch thì ở quê nhà chồng tôi cũng đang làm nhiệm vụ này. Hai con phải gửi bà ngoại chăm sóc nhưng bà cũng bị mắc COVID-19, đi bệnh viện điều trị. Hai con phải cách ly tại nhà. Mỗi khi ra ca, tôi thường xem hình ảnh camera quan sát tại gia đình, nhìn các con ngồi học online, điện thoại cùng các con qua Zalo để đỡ nhớ. Hai con đã lớn, cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn này, không chỉ tự chăm sóc nhau mà còn trấn an mẹ yên tâm công tác, sớm về với các con".

Tết xa quê đầy ý nghĩa

Lần đầu đón Tết xa quê, hầu hết các y bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương đều cảm nhận sự khác biệt của cái Tết ở miền Nam. Tận dụng những thời gian nghỉ ngơi sau các ca trực, các y bác sỹ tìm hiểu phong tục ngày Tết ở nơi đây. Mọi người cùng nhau trang hoàng chuẩn bị không khí Tết, thưởng thức mứt bánh để cảm nhận không khí ngày Xuân thêm rộn ràng, vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình.

Theo bác sỹ Nguyễn Trọng Dũng, thông lệ hàng năm, gia đình anh sẽ cùng nhau đi mua sắm các nguyên vật liệu để chuẩn bị Tết, mua quà Tết. Tuy nhiên, năm nay vì công việc công tác tại tỉnh Vĩnh Long nên hầu như công việc này đã được giao cho vợ anh đảm nhận. "Xa nhà, đặc biệt trong những Tết đến xuân về đều gợi nhớ nhiều kỷ niệm lắm, những cuộc nói chuyện điện thoại hàng ngày với gia đình đều xoay quanh vấn đề đón Tết. Năm nay tôi vắng nhà thì đó là một khoảng trống, sự chuẩn bị Tết của gia đình cũng vơi phần nào, đặc biệt là các con và vợ cũng thiếu tiếng cười như mọi năm. Nhưng vì nhiệm vụ, tôi luôn động viên vợ con yên tâm, bởi dù đón Tết xa quê nhưng ở đây mọi người cùng nhau làm việc và chia sẻ những vui buồn của ngày Tết không có gia đình ở bên. Mùa Xuân này sẽ thật đặc biệt và đầy ý nghĩa", bác sỹ Dũng nói.

Với điều dưỡng Đỗ Thị Thanh Thủy – Bệnh viện Nhi Trung ương, đã hơn 10 năm nay, chị chưa đón Tết xa quê, xa gia đình. Năm nay vì công việc, chị xa gia đình, xa các con để làm nhiệm vụ. Cuộc điện thoại vội vã sau giờ ra ca trực cũng chỉ kịp hỏi thăm "Các con ăn chưa? Bố đã chuẩn bị gì cho ngày Tết? Việc học online như thế nào?". Một chút thông tin về gia đình như sự động viên để chị yên tâm công tác, vượt qua nỗi buồn xa quê, tiếp tục công việc chăm sóc các bệnh nhân, giúp họ nhanh bình phục để về với gia đình. "Niềm vui lớn nhất là nhận được những lời cảm ơn của bệnh nhân khi ra viện. Kể cả những lúc đút cháo, cho bệnh nhân uống sữa cũng vậy, các cô nắm chặt tay và cảm ơn rất chân tình. Nhận được những lời cảm ơn đó chúng em rất ấm lòng", điều dưỡng Đỗ Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Đón Tết xa quê, bên cạnh không có người thân, gia đình, nhưng có lẽ dịp Tết năm nay cũng sẽ là cái Tết đặc biệt của các y bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương vì bên họ còn có những đồng nghiệp, sự quan tâm và tri ân của quê hương Vĩnh Long. Để tạo không khí Tết vui tươi, đầm ấm cho các y bác sỹ tuyến đầu chống dịch, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các đoàn đến thăm, động viên, chia sẻ giúp họ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, tỉnh Vĩnh Long được sự hỗ trợ của lực lượng y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương trong công tác điều trị bệnh nhân nặng, qua đó đã cứu sống nhiều bệnh nhân, kéo giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19. Qua gần 6 tháng, Bệnh viện Nhi Trung ương đã cử nhiều đợt bác sỹ, điều dưỡng thay phiên nhau hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long hoàn thành tốt công tác vận hành Trung tâm ICU để điều trị hiệu quả cho các bệnh nhân nặng. Đến nay, dù đã chuyển giao Trung tâm và những kỹ thuật cần thiết để tỉnh tự vận hành Trung tâm nhưng các y bác sỹ của Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn ở lại để hỗ trợ, chia lửa phần nào với y bác sỹ nơi tuyến đầu. Để đáp lại nghĩa tình của các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ngành Y tế đã tổ chức các đoàn đến chúc Tết, động viên và chia sẻ với các y bác sỹ, tạo không khí đầm ấm cho mọi người được đón Tết để vơi bớt phần nào nỗi nhớ gia đình.

Khi mọi người, mọi nhà đang quây quần bên mâm cỗ tất niên thì những y bác sỹ tình nguyện của Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn phải làm nhiệm vụ ở một nơi xa, nỗ lực hết sức mình để bảo vệ sức khỏe va tính mạng của người dân tỉnh Vĩnh Long. Mùa Xuân này có lẽ họ buồn vì thiếu vắng gia đình nhưng cũng thật ý nghĩa khi đã mang đến sức khỏe, niềm vui cho những bệnh nhân cũng đang một mình đón Tết ở buồng bệnh, tạo niềm tin để người bệnh chiến thắng bệnh tật, sớm trở về đoàn tụ với gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước