Tết về sớm trên đảo Hải Tặc

Thùy Dương - Thanh Phong-Thứ bảy, ngày 14/01/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Xã đảo tĩnh lặng hiền hòa, khép mình nơi xa xôi, nhưng năm nay, Tết đang đến sớm với nơi đầu sóng ngọn gió này...

"Tới thăm đảo hả" – Thượng tá Nguyễn Tiến Sự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tiên Hải hỏi những người vừa đặt chân tới đảo đảo Hải Tặc (hay còn gọi là Đảo Hòn Tre, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) sau hành trình dài chừng 1 tiếng rưỡi từ đất liền. Làn da đen sạm vì nắng gió, đồng chí Sự có vẻ ngoài hệt như một ngư dân miền biển nhưng đôi mắt tinh nhanh, giàu nội lực của ông thì vẫn thoát lên vẻ đậm chất nhà binh.

Khi biết được rằng những thanh niên đoàn viên, phóng viên, hội liên hiệp phụ nữ… đi cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, vị Đồn trưởng hồ hởi giới thiệu về quần đảo Hải Tặc cùng niềm kiêu hãnh: Ở đây yên bình lắm!

Xã đảo Tiên Hải có 16 đảo nổi và 2 đảo chìm nằm trong quần đảo Hải Tặc, gồm Hòn Tre Lớn (còn gọi là Hòn Đốc hay đảo Hải Tặc), Hòn Tre Nhỏ, Tre Vinh, Đồi Mồi Lớn, Đồi Mồi Nhỏ, Hòn Giang, Hòn Đước, Hòn Ụ, Bánh Tét, Bánh Ít, Hòn Ruồi, Bánh Lái, Kiến Vàng, Bánh Quy, Bánh Tổ, Hòn Phụ Tử, Đá Nổi 1 và Đá Nổi 2. Theo đường biển, xã cách trung tâm thành phố Hà Tiên khoảng 20km, tiếp giáp với nước bạn Campuchia và cách huyện đảo Phú Quốc khoảng 40km.

Toàn xã Tiên Hải hiện có gần 500 hộ dân với khoảng hơn 2000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu ở Hòn Tre Lớn (đảo Hải Tặc), Hòn Giang, Hòn Đước và Hòn Ụ. Trong đó, đảo Hòn Tre Lớn là đảo lớn nhất, cũng là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị của xã Tiên Hải. Đảo cũng là nơi đóng quân của Đồn Biên phòng Tiên Hải, BĐBP Kiên Giang và Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Các đơn vị quân đội đã phối hợp với chính quyền xã đảm bảo quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội trên quần đảo này.

Mà quả vậy, sẽ không mất quá lâu để bất cứ ai đến với nơi đây có thể nhận ra sự yên bình trên hòn đảo thuộc xã đảo tiền tiêu này. Tiếng người nói, tiếng trẻ em nô đùa, tiếng xe gắn máy… chỉ thoáng vang vọng chốc lát, rồi lại "trôi" dần bởi tiếng sóng biển, tiếng gió lùa qua hàng cây, rì rào, rì rào, đều đều.

Với diện tích đảo lớn chỉ khoảng vài km2, nếu mượn 1 chiếc xe gắn máy, ta có thể đi vòng quanh hòn đảo chỉ trong vòng khoảng 20 phút.

Từ đó, những vẻ đẹp của đảo dần dần hiện ra…

Nước biển trong vắt trên đảo Hải Tặc

Trên con đường được lát bê tông kiên cố, du khách sẽ nhận ra một bên là biển nước trong vắt như pha lê, một bên là núi non hùng vĩ. Nhà dân thường được xây dựa lưng vào núi, phía bên kia trồng nhiều những cây dừa, cây phượng… như lá chắn suy hao đi sự khắc nghiệt của biển. Thoảng trong gió là mùi mặn mòi từ đồ khô mà các gia đình trên đảo đem phơi, đa số là thủ công, chỉ đủ dùng và phục vụ nhu cầu kinh doanh du lịch vẫn còn rất tự phát và hạn chế.

Tầm sáng hay trưa, dễ nhận thấy cảnh nhiều gia đình đang tận hưởng những cơn gió thiên nhiên, nằm đung đưa trên võng, cười nói vẫy tay khi thấy người lạ đang trong hành trình khám phá hòn đảo này…

Tết về sớm trên đảo Hải Tặc - Ảnh 3.

Nụ cười của một "công dân nhí" trên xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tết về sớm trên đảo Hải Tặc - Ảnh 4.

Đảo Hải Tặc nhìn từ trên cao

Tết về sớm trên đảo Hải Tặc - Ảnh 5.

Bình minh trên biển, nhìn từ đảo Hải Tặc

Nằm giữa khu trung tâm xã đảo là Trường Tiểu học – Trung học cơ sở xã Tiên Hải. Điện đã về trường từ năm 2019 nên việc giảng dạy, học tập cũng phần nào trở nên thuận tiện hơn. Những gian phòng học khang trang dần được dựng lên, thay thế cho cơ sở vật chất đã cũ được xây từ rất lâu. Ngay cả người lạ với đảo, dõi ánh mắt tò mò nhìn vào sân trường, cũng nhận được cái khoanh tay, cúi đầu chào lễ phép và đáng mến từ học sinh đang vui chơi trong khuôn viên…

Những ngày này, đảo Hải Tặc nhộn nhịp hơn mọi ngày. UBND xã huy động nhiều nhân lực phối hợp cùng Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Thành phố Hà Tiên thực hiện chương trình tổng kết "Tết Quân – dân" do UBND Thành phố tổ chức; Song song với đó, là chương trình "Tết Hải đảo" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì…

Chị Ly Phó Chủ tịch UBND xã tất tả lo điều phối các công đoạn phối hợp chuẩn bị. Chị Ngọc Chủ tịch Hội LHPN TP Hà Tiên niềm nở khoe với phóng viên về việc hàng trăm kg gạo, thức ăn, bánh, kẹo… theo chuyến tàu trưa nay, đã cập bến đảo, sẵn sàng cho những ngày chương trình.

Đêm trên đảo dù bất ngờ trở lạnh vì cơn mưa nặng hạt, nhưng những màn giao lưu giữa cảnh sát biển, biên phòng, đoàn thanh niên… vẫn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Điều đó tiếp tục được thể hiện vào sáng hôm sau tại Hội thi nấu bánh tét tại trụ sở Đồn biên phòng Tiên Hải. Củi ướt vì ngâm sương và mưa đêm hôm trước lại càng thêm cay mắt, nhưng chẳng khiến ai nhăn nhó – từ người dân, lực lượng cảnh sát biển, lực lượng quân đội, biên phòng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… tất cả đều chung tay sản xuất những đòn bánh tét rộn ràng không khí tết, để chuẩn bị gửi tặng tới người dân trên đảo.

Cùng lúc đó, như không để ai biết, từ góc xa của trự sở Biên phòng, những người lính đang trong ca trực xếp đội hình đội ngũ ngay ngắn, thầm lặng hành quân. Họ sẽ phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội khác đóng quân trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, giám sát trên đất liền và trên biển. Có người thấy, có người không, nhưng tất cả chỉ thoáng nhìn rồi lại trở lại với hội nấu bánh tét như một cách tôn trọng họ - những người lính, với bất kể ngày đêm nắng mưa gió rét và ngay cả giữa lúc "chính hội" trên đảo, thì mệnh lệnh, nhiệm vụ vẫn là trên hết.

Tiếp nối chương trình là các hoạt động khác như trang trí cây mai, đốt lửa trại, liên hoan văn nghệ, thời trang… Bên ánh lửa bập bùng, những người quân nhân đang không trong nhiệm vụ chiến đấu, cùng trẻ em, thanh niên, người già trên đảo, tất cả say sưa múa ca, chào đón mùa xuân về.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa lên, cũng là lúc những ngọn cờ tổ quốc Việt Nam thắm sắc đỏ, tung bay trên nóc tàu bè neo đậu tại cảng. Chúng vừa được thay mới, sau vài tháng, hoặc cả năm, theo ngư dân ra khơi bám biển. Đây là một hoạt động trong chương trình, "Tết Hải đảo" đón Xuân Quý Mão do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4 phối hợp thực hiện với các đơn vị chức năng của xã Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Hoạt động tặng cờ tổ quốc, túi thuốc, tuyên truyền luật pháp biển Việt Nam nằm trong chương trình "Tết Hải đảo" do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì thực hiện.

"Các bác ra khơi nhớ treo cờ Việt Nam nhé, vừa tuân thủ đúng chủ trương pháp luật của Nhà nước Việt Nam, vừa thể hiện niềm tự hào dân tộc nữa" - Đại tá Lê Văn Tú - Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 dặn dò bà con, không quên gửi kèm túi thuốc, sách tuyên truyền về Luật biển Việt Nam tới ngư dân hoạt động trên địa bàn xã đảo Tiên Hải - Đó giống như là một lời dặn dò của những người hàng xóm, những người bà con trong gia đình, không còn hay ranh giới giữa quân – dân ở đây nữa - sau vài ngày đoàn công tác lưu lại và sinh hoạt cùng bà con trên xã đảo tiền tiêu này.

Tàu cá ra khơi bám biển với lá cờ tổ quốc tung bay trên mui tàu.

Chẳng vậy mà sau bữa cơm thân mật ban trưa, là sự bịn rịn chia tay, là những lời thăm hỏi "Bao giờ anh/em có dịp nhớ quay trở lại đảo thăm nhé", là những lời khẳng định "Chắc chắn sẽ còn tới đảo"…

Khách đến, khách đi, giữa nắng và gió, bao nhiêu năm qua đảo Hải Tặc, xã đảo Tiên Hải vẫn luôn nép mình ở đó, thân thiện và đáng mến. Nhưng năm nay, Tết chắc chắn đã về sớm hơn trên đảo tiền tiêu vì những hoạt động ấm áp tình quân - dân những ngày qua...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước