Với những người lính biên phòng, Tết không có tiếng pháo hoa rộn ràng hay hơi ấm gia đình, mà là những giờ tuần tra, những bữa cơm đơn sơ và sự vững vàng ý chí để giữ gìn an ninh, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.
Tại chốt kiểm soát biên giới số 1, Đồn Biên phòng Đăk Tiên, tỉnh Đắk Nông, dù là ngày Tết nhưng những phiên tuần tra là công việc bắt buộc phải được thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn thận.
Binh nhất Hoàng Vinh Quang, Chốt Kiểm soát Eo Xe Phục, Đồn Biên Phòng Đăk Tiên, tỉnh Đăk Nông chia sẻ: "Dù nhớ nhà, nhưng nhiệm vụ của người lính là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi luôn bảo ban nhau cùng cố gắng, bởi chỉ một chút sơ hở thì các đối tượng có thể lợi dụng để xuất nhập cảnh trái phép, thậm trí gây mất an ninh trật tự trên tuyến biên giới".
Với hơn 141km đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Những ngày này, các cán bộ chiến sĩ Biên phòng vẫn đảm bảo trực 24/24h, duy trì tuần tra, chốt chặn trên dọc tuyến biên giới. Và dù điều kiện ở các chốt còn nhiều thiếu thốn, nhưng các chiến sĩ vẫn có những hoạt động đón Tết đầm ấm.
Đại úy Điểu Tâm, Chốt trưởng chốt kiểm soát Eo Xe Phục, Đồn Biên Phòng Đăk Tiên, tỉnh Đăk Nông cũng cho biết: "Tết trên chốt rất đơn giản nhưng ấm áp. Mặc dù xa nhà, xa gia đình, xa quê nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ trên chốt đều xác định nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo cho bà con trên địa bàn được đón Tết trong bình an".
Theo ghi nhận, dù bận rộn với công việc, các chiến sĩ vẫn cố gắng tạo ra không khí Tết ấm cúng. Một mâm ngũ quả, hay chiếc bánh chưng tự tay gói, một cành mai lấy trên rừng cũng giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đón một cái Tết xa nhà, dù rất nhớ nhà, nhưng những giây phút đó qua nhanh bởi không khí ở chốt luôn ấm cúng. Những lời thăm hỏi, những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các chiến sĩ với người dân biên giới cũng góp phần để cái Tết trên chốt được trọn vẹn hơn.
Tết nơi biên cương không rực rỡ sắc màu, không có những mâm cỗ thịnh soạn, nhưng lại thấm đẫm tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường của người lính. Chính nhờ sự hy sinh thầm lặng ấy, mỗi người dân chúng ta mới có thể đón một mùa xuân bình yên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!