Tiếng "VÀO!" trong đêm

Thùy Dương-Thứ bảy, ngày 12/06/2021 06:22 GMT+7

VTV.vn - Không còn tiếng nẹt pô, tiếng động cơ gào rú, hàng quán sáng đèn xuyên đêm. Chữ "VÀO" lóe lên rồi lại lặn khuất... Chúng ta đang thưởng thức bóng đá theo cách rất khác.

12 giờ đêm, tiếng người hô vang cả khu phố, phá vỡ sự tĩnh mịch, rồi, sự khác biệt đường truyền của mỗi nhà tạo hiệu ứng ăn mừng cứ như nối nhau thành 1 tràng dài, nhà này "gọi", nhà kia "trả lời". Già, trẻ, lớn bé, khó ai có thể khó chịu vì điều đó, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi tiếng hô vang chính là dấu hiệu chỉ báo ĐTQG Việt Nam vừa ghi được bàn thắng vào lưới đối thủ Malaysia. Mà bàn thắng, nghĩa là bóng đá Việt Nam đang đến gần hơn với cột mốc lịch sử - lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 tranh vé dự VCK World Cup 2022 – nghĩa là ĐT bóng đá nam Việt Nam, được xướng tên như 1 ứng viên giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất THẾ GIỚI.

Sau một tràng những âm thanh cuồng nhiệt kể trên, sự tĩnh lặng của màn đêm trở lại với vai chính. Không còn những tiếng nẹt pô náo loạn khu phố, không còn những quán nhậu sáng đèn ồn ào, trên truyền hình, BLV Tuấn Anh – Tiến Dũng liên tục lặp lại thông điệp của Nhà nước về việc xem bóng đá trong thời dịch – không tụ tập đông người và cũng đừng quên Thông điệp 5K về phòng chống dịch COVID-19.

Phải, chúng ta đang thưởng thức bóng đá theo một cách chưa từng có từ trước đến nay. Ở thì quá khứ, sẽ là tẻ nhạt nếu ai đó nghĩ về việc xem bóng đá theo cách này, nhưng tại đây, năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, được ngồi ở nhà, khui chai bia, yên lành và thưởng thức môn thể thao vua, cũng là cả một niềm hạnh phúc.

Hơn nữa...

Đó không phải câu chuyện của riêng người hâm mộ Việt Nam, mà nhân rộng ra là cả thế giới. Tình cờ, cũng trong đêm nay, giải đấu danh giá nhất châu Âu – VCK EURO 2020, chính thức khởi tranh. Trước trận mở màn giữa ĐTQG Italy – ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Roberto Mancini đã viết tâm thư gửi Tifosi (người hâm mộ - PV). Trong thư có đoạn nhà cầm quân người Italy viết: "...Hậu quả của đại dịch toàn cầu vẫn còn hiện rõ và sẽ còn khắc phục thêm một thời gian nữa.

Thể thao trong những thời điểm như thế này, như tôi đã nói nhiều lần, trở thành một điều thiết yếu của cuộc sống chúng ta. Nó có thể làm chúng ta cảm thấy tốt hơn, giúp chúng ta tạm thời quên đi những suy nghĩ phải trải qua những thời khắc khó khăn. Thể thao có thể mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc tích cực.

Chưa bao giờ chúng ta cần nó đến thế...

Đội tuyển Quốc gia của chúng ta sẽ bước vào Giải vô địch châu Âu bắt đầu sau vài giờ nữa, nhận thức rằng mình đang đại diện cho một đội bóng tuyệt vời và đầy quyết tâm, và vì lý do này, tôi cùng với các thành viên và 26 chàng trai sẽ ra sân, sẽ sử dụng từng giây từng phút của giải đấu này để tôn vinh Tổ quốc ta..."

Bóng đá Italy khác Việt Nam về mặt vị thế, nhưng tinh thần của các cầu thủ, sự ham mê với trái bóng của người hâm mộ, có thể tương đồng. HLV Roberto Mancini nói đúng, tất cả họ, những cầu thủ đang bước ra thế giới thực hiện nghĩa vụ quốc gia, cũng chính là đang góp phần mang tới những cảm xúc tích cực cho hàng triệu đồng bào khác của mình. Và việc duy nhất chúng ta cần làm, chỉ là thưởng thức bóng đá theo cách đúng đắn ở thời điểm hiện tại - có khó không?

Chứng kiến hơn 100 CĐV Việt Nam được vào sân trực tiếp cổ vũ cho những cầu thủ áo đỏ, hẳn khiến chúng ta thèm thuồng lắm - Nhưng nếu đang được ở nhà theo dõi bóng đá qua truyền hình - OK, không sao cả, không phải lúc này thì là lúc khác.

COVID-19 tàn phá nhiều thứ, nhưng lại như giúp chúng ta nhận ra 1 điều rằng: À! Hóa ra, niềm đam mê với trái bóng, không phải lúc nào cũng cần tới sự ồn ào mượn danh cuồng nhiệt, bởi, luôn có cách để thưởng thức cho những trái tim si mê!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước