TP.HCM: Người dân thiệt hại nặng vì tranh chấp đất đai kéo dài

Công Trung (VTV9)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 10:17 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng để phơi mưa, phơi nắng, người dân bị thiệt hại chỉ vì một khiếu nại thiếu cơ sở do tranh chấp đất đai kéo dài.

Từ lâu, gia đình ông Trần Văn Kia và bà Võ Thị Nọ đã sinh sống ở mảnh đất có tranh chấp này. Hiện mảnh đất nằm ở mặt tiền đường Trịnh Thị Dối ở ngã tư Bùi Công Trừng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Khu đất rộng hơn 1.000m2 này đã xảy ra tranh chấp giữa gia đình bà Nọ với ông Võ Văn Minh. Sau 4 lần xét xử trong nhiều năm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã bác đơn của ông Võ Văn Minh đòi quyền sử dụng mảnh đất này vào năm 2012. Sau đó, từ tháng 3/2015, UBND huyện Hóc Môn dựa trên quá trình sử dụng, trong đó có biên bản hòa giải với gia tộc họ Võ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Kia, bà Nọ. 

Sau đó, gia đình chị Nhàn đã mua lại khu đất này. Tuy nhiên, sau nhiều năm, bà Võ Thị Lan lấy lý do đây là đất của dòng họ và có mộ của ông bà trên đất nên đã cùng nhiều người ngăn cản chị Nhàn xây dựng trên phần đất này.

Theo bà Lan, bà không phải là người thừa kế đất, cũng không có giấy tờ gì chứng minh ngoài sổ đăng bộ của ông cố nội từ trước năm 1975 và không biết chính xác các phần mộ ở đâu. Tuy nhiên, bà Lan đã cùng nhiều người tự ý xây mộ phần ở khu đất khiếu nại và lên UBND xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Kia, bà Nọ.

Do việc tranh chấp đất đai này, công trình xây dựng của chị Nhàn đã bị dừng lại, hàng rào bị cắt bỏ. Sau nhiều tháng trời, công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ thiệt hại về công trình, gia đình chị Nhàn còn đứng trước nguy cơ phải đền bù hợp đồng xây dựng, hợp đồng hàng hóa, thâm hụt vốn khi cửa hàng của chị không thể đi vào hoạt động đúng kế hoạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước