Biển cấm này không có tác dụng.
Bởi phía sau biển cấm là một khu chợ tạm chạy dọc ven con Rạch Cái Sơn – Nàng Hai đã hoạt động lâu nay. Và ngay cả khi TP.Sa Đéc có chủ trương cho tạm dừng chợ tự phát từ tháng 10 năm ngoái thì đến nay chợ vẫn tấp nập người bán, người mua.
Không bán được nên dọn ra địa điểm mới ở khu vực Sa Giang chưa đầy một tuần thì chị Lài đã quay lại chợ cầu Đốt. Nhưng đâu chỉ riêng chị mà hàng chục tiểu thương khác cũng đã về nơi cũ, “Vắng người bán, thiếu người mua” là tình trạng diễn ra ở chợ tạm Sa Giang – một trong những khu vực được bố trí để tiểu thương chợ Cầu Đốt dời về. Tuy nhiên, đó chưa phải là khó khăn duy nhất mà tiểu thương gặp phải tại chợ tạm mới này.
Dừng chợ tạm này bằng cách dời đến một chợ tạm khác xem ra chưa phải là cách hiệu quả. Bởi đa số tiểu thương dù đồng ý chủ trương dừng chợ tạm để xây dựng đô thị văn minh hơn nhưng trước hết họ cũng cần một địa điểm buôn bán thuận tiện và đáp ứng về cơ sở vật chất. Do đó, để các chợ tạm không phải nay “dừng” mai lại “phát” thì đòi hỏi địa phương sớm có phương án hợp lý, hợp tình hơn và quyết tâm phải cao hơn.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!