Tự hào khi có người bạn là Tổng Bí thư nhưng gần gũi, giản dị

Nguyễn Bắc-Chủ nhật, ngày 21/07/2024 06:30 GMT+7

VTV.vn - Nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Kim Trạch - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Truyền hình VTV cảm thấy rất tự hào về người bạn đại học năm xưa.

Chiều ngày 19/7, sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhà báo Nguyễn Kim Trạch đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Ông Trạch cho biết, mấy ngày hôm trước, bạn bè đồng môn thường xuyên theo dõi, trao đổi về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư.

Tự hào khi có người bạn là Tổng Bí thư nhưng gần gũi, giản dị - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Trạch xem lại cuốn sách ảnh có hình chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhớ về người bạn học cũ, nhà báo Nguyễn Kim Trạch chia sẻ, ông và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây cùng là học sinh phổ thông thi vào Khoa Ngữ Văn K8, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

"Chúng tôi có điểm chung là cùng yêu thích văn học Việt Nam và học chung bộ môn Văn học Việt Nam. Chúng tôi cùng tuổi nên cũng có chơi với nhau khá mật thiết" - ông Trạch cho biết.

Từ thời sinh viên, ông Trạch và các bạn học đã rất nể phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi học các môn lý luận văn học, tác giả giáo trình thường trích câu nói nổi tiếng như của Các-mác hay Lê-nin nói về văn học nghệ thuật. Các bạn học có thể không quá để ý nhưng anh Nguyễn Phú Trọng luôn đi tìm xem những câu nói đó trích dẫn ở đâu, trong bối cảnh nào và tại sao lại nói như vậy để tìm hiểu bản chất của vấn đề.

Sau khi tốt nghiệp, nhà trường phân công nhiệm vụ, ông Trạch được phân công về Đài Tiếng nói Việt Nam và có thời gian đi vào chiến trường miền Nam, còn ông Nguyễn Phú Trọng được giao nhiệm vụ về làm biên tập cho Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), viết bài cho mục Xây dựng Đảng.

"Có lẽ khi đó, các thầy cô ở trường cũng nhận ra được tố chất của anh Trọng thiên về khuynh hướng lý luận. Tôi vẫn thường hay đọc các bài viết của anh Trọng phản ánh về các vấn đề thực tế nảy sinh ở các cơ sở, tổ chức Đảng; các bài viết về quản lý, tấm gương phấn đấu của đảng viên... Về sau này, anh Trọng viết về các lý luận sâu sắc hơn. Đọc những bài viết đó, chúng tôi cũng học được rất nhiều điều về phương thức khai thác thông tin tại mỗi cơ sở, tổ chức Đảng. Từ đó, tôi áp dụng vào công việc sau này, nhất là khi tôi bắt đầu về nhận công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam, tôi vẫn thường gặp và đọc các bài viết của anh ấy" - ông Trạch chia sẻ.

Tự hào khi có người bạn là Tổng Bí thư nhưng gần gũi, giản dị - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kim Trạch có nhiều kỷ niệm thời đi học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tự hào khi có người bạn là Tổng Bí thư nhưng gần gũi, giản dị - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng gửi quà mừng cưới con trai của ông Nguyễn Kim Trạch

Sau này, ông Trạch và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù ít gặp gỡ nhưng vẫn luôn dõi theo tình hình của nhau.

"Năm 2001, con trai tôi lấy vợ. Lúc bấy giờ anh Trọng đang làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Hôm cưới thì anh ấy bận nên tối hôm trước đã đến nhà tôi để mừng cho cháu. Đến khi tôi đưa anh ra đầu ngõ để về thì gặp người hàng xóm, họ vỗ vai anh Trọng nói: "Trông giống anh Trọng thế nhỉ". Tức là họ thấy Bí thư Thành ủy mà rất giản dị, như một người dân bình thường thôi. Sau này, khi con trai anh Trọng lấy vợ, tôi có nhận được thiệp báo hỷ. Điều đó thể hiện lối sống giản dị của gia đình anh ấy" - ông Trạch nhớ lại kỷ niệm khó quên về Tổng Bí thư.

Đối với ông Trạch và các bạn đồng môn, có một Tổng Bí thư là bạn học cùng lớp là một điều rất vinh dự. Các thầy cô giáo cũng cảm thấy tự hào vì có người học trò giỏi, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.

Là người mang trọng trách, phải luôn nghĩ đến những việc quốc gia đại sự thì thời gian dành cho bản thân và gia đình đã là rất ít ỏi. Thế nhưng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ quên các mối quan hệ với quê hương, làng xóm, nơi sơ tán ngày nào và bạn bè cũ...

Nhà báo Nguyễn Kim Trạch nhấn mạnh, dưới mắt nhìn của quần chúng nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là một người gần gũi và thân thiện. Có lẽ một phần nhờ đó, trong suốt quá trình lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang đến niềm tin và huy động được sức mạnh toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước