Tuổi trẻ và niềm lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/06/2021 21:33 GMT+7

VTV.vn - Trong cuộc chiến nào cũng vậy, lạc quan là "vũ khí tinh thần" lợi hại nhất của người Việt.

Thời tiết khắc nghiệt suốt vài tuần nay ở miền Bắc khiến các lực lượng chống dịch càng vất vả, nhất là đội ngũ nhân viên y tế lấy mẫu. Để đảm bảo an toàn, họ buộc phải dùng trang phục và đồ bảo hộ trong thời gian dài liên tục. Chẳng thể diễn tả hết những vất vả họ đang trải qua. Nhưng với sức trẻ của đông đảo sinh viên y khoa tình nguyện, họ vẫn rất đáng yêu và lạc quan.

Lấy mẫu trong nhiều ngày, nhiều giờ liền, nỗ lực hoàn thành vượt kế hoạch, đôi bàn tay của những cô cậu sinh viên của Học việc Y Dược học cổ truyền Việt Nam đang hỗ trợ tại Bắc Giang trở nên nhăn nhúm.

Còn đôi bàn chân của một điều dưỡng của Trung tâm Y tế huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do bị ngâm trong mồ hôi nhiều giờ liền, đến khi cởi đồ bảo hộ, da chân trợt loét, nhăn nhúm, gây đau, rát. Nhưng hôm sau chị lại tiếp tục trên chiến tuyến của mình.

Tuổi trẻ và niềm lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch - Ảnh 1.

Ở đâu có tuổi trẻ là ở đó có sự vui tươi, giàu năng lượng.

Tất cả đều vậy. Nhưng sự đồng lòng, yêu đời, lạc quan vẫn thể hiện một cách tự nhiên. Mệt chỉ là cảm giác. Ở đâu có tuổi trẻ là ở đó có sự vui tươi, giàu năng lượng.

Trong cuộc chiến nào cũng vậy, lạc quan là vũ khí tinh thần lợi hại nhất của người Việt. Những bạn trẻ chính là những người đã tiếp thêm năng lượng, niềm tin yêu với nghề nghiệp cho những đồng nghiệp khác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước