Trùng tu, tôn tạo di tích là nhu cầu thực tế khi nhiều công trình qua thời gian đang đối mặt với tình trạng xuống cấp. Thời gian gần đây, câu chuyện sơn mới các di tích nhận được nhiều sự chú ý.
Những bức tượng gỗ có tuổi đời hàng trăm năm của chùa Đoan Minh tự (hay còn gọi là chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã được sơn son thếp vàng. Việc sơn mới tự phát khiến người dân và những người yêu di sản cùng lên tiếng.
Những bức tượng gỗ với nước sơn cổ mang dấu tích của thời gian, giờ được khoác lên mình lớp sơn son thếp vàng trong một không gian cổ kính của ngôi chùa hơn 300 năm tuổi.
Ông Trịnh Xuân Tình - Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi làng Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang chia sẻ: "Các nước sơn dạ cổ có những vị Phật chỉ mặc áo nâu sòng thôi thì mới thể hiện ngôi thứ địa vị, chức danh. Sơn như thế này thành ra Đức Phật Thích ca Mâu ni là cao cấp nhất sơn màu vàng, mà đức phật ở hạ thế thấp nhất cũng sơn màu vàng."
Anh Nguyễn Đức Thanh - Trưởng thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên, Bắc Giang giải thích: "Trong quá trình sơn tượng vào giai đoạn chùa đang thi công, cán bộ địa phương chưa nắm được, khi sơn xong mới nắm được".
Việc tự ý sơn sửa đã gây ra tác động không nhỏ lên những cổ vật vừa mang đậm giá trị văn hóa và đặc biệt là giá trị kiến trúc truyền thống cũng như tính nguyên bản của di tích.
Việc sơn mới tại Đoan Minh tự đã đặt ra câu hỏi về việc quản lý trong công tác trùng tu tôn tạo một số di tích văn hóa - lịch sử tại các địa phương.
Bình luận (0)