Vô tư bán hàng, ăn uống bên đường ray tàu hỏa trước Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Sơn-Thứ năm, ngày 09/02/2023 21:14 GMT+7

VTV.vn - Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, nơi mỗi ngày có nhiều chuyến tàu chạy qua, tình trạng lấn chiếm, thậm chí ngồi lên đường ray để ăn uống diễn ra suốt nhiều năm nay.

Đoạn đường sắt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai trở thành địa điểm tụ hội của đủ loại hàng quán vỉa hè. Từ hàng ăn sáng cho đến quán thuốc lào, trà đá… đều lấy đây làm địa điểm kinh doanh, bất chấp những chuyến tàu khách Bắc - Nam vẫn chạy qua đây mỗi ngày.

Theo quy định của ngành đường sắt, hành lang an toàn tối thiểu của đường sắt đô thị phải rộng ít nhất 3 m, nhưng ở đây không thừa 1 mm nào. Thậm chí vì quá chật chội, đông đúc, nên nhiều người đàn ông còn bê ghế ra giữa đường ray ngồi uống nước.

"Cũng rất nguy hiểm, nhưng mà vì thèm chén nước chè thì ngồi, cũng chẳng biết lúc nào tàu chạy qua, nhưng mình phải chú ý quan sát", một người đàn ông chia sẻ.

Một chủ quán nước chè cho biết đã ngồi đây bán nước được hơn 20 năm, 1 ngày 5 chuyến tàu chạy qua là 5 lần người đàn ông này phải thu đồ chạy, chưa kể những lần công an phường ra đuổi. Mưu sinh luôn là lý do những người bán hàng đưa ra để giải thích cho việc chấp nhận đùa với tử thần khi cố bám víu từng mét đường ray.

Vô tư bán hàng, ăn uống bên đường ray tàu hỏa trước Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Nhiều người đàn ông bê ghế ra giữa đường ray ngồi uống nước.

"Tôi cũng thấy mất an toàn nhưng vì cuộc sống, khổ sở quá mới ra đây bán chén nước chè phục vụ bà con, trước khi tàu chạy qua người ta sẽ báo", người bán hàng cho biết.

Sáng nay chưa có tàu chạy qua, cũng không có công an phường truy quét, nhưng khi thấy ống kính máy quay, cả chủ lẫn khách đã vội vã thu dọn hàng quán, rời khỏi đoạn đường ray bị lấn chiếm, vội vàng đến mức một số đồ ăn sáng đang chế biến dở cũng phải giấu tạm dưới gầm xe máy.

Dù vị trí gác chắn chỉ cách các hàng quán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt vài bước chân và trong trạm gác lúc nào cũng có 2 người trực. Tuy nhiên tình trạng mất an toàn vẫn diễn ra hàng ngày trước sự bất lực của các nhân viên đường sắt.

Chỉ tính từ dịp Tết Nguyên đán đến nay, cả nước đã xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường sắt, so với thời điểm này năm ngoái, tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Hầu hết các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng thường xảy ra trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, chính là tuyến đường người dân lấn chiếm kinh doanh trái phép. Mặc cho những tấm biển cấm, cả chủ lẫn khách vẫn vô tư ngồi ăn uống ngay trên đường ray mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng.

Thót tim cảnh nhân viên gác chắn lao vào đường ray tàu hỏa cứu người Thót tim cảnh nhân viên gác chắn lao vào đường ray tàu hỏa cứu người

VTV.vn - Một người đàn ông đi bộ, có biểu hiện không tỉnh táo đã may mắn thoát nạn ngay trước mũi đoàn tàu tại đường ngang nhờ nhân viên gác chắn nỗ lực ứng cứu lúc tàu đã đến gần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước