Xe hàng rong với những bài rao có 1 không 2

Lan Anh (VTV9)-Thứ bảy, ngày 17/10/2020 08:25 GMT+7

VTV.vn - Một người đàn ông U60 chỉ với chiếc xe hàng rong bán sữa bắp và sữa đậu nành, với lời rao rất khác biệt, có thể nuôi sống gia đình mình và lo chuyện ăn học cho 2 đứa cháu.

Tâm sự của ông cũng mang đến thật nhiều ý nghĩa.

"Hoa xuân thiếu nắng, hoa sẽ kém tươi.

Đời thiếu tiếng cười, chuyện buồn luôn gặp.

Da thiếu sữa bắp, da chẳng nõn nà.

Muốn dáng đẹp ra, đậu nành hãy uống.

Sữa đậu nành nóng! Sữa bắp nóng! Xin mời mua!"

Hay

"Sữa đậu nành, sữa bắp là thức uống bổ dưỡng, có chứa nhiều đạm và calo. Một ly sữa đậu nành, sữa bắp sẽ bù đắp được năng lượng tiêu hao trong ngày và chất lượng luôn xứng đáng với tiền của ông bà cô chú mua sữa".

Xe hàng rong với những bài rao có 1 không 2 - Ảnh 1.

tiếng rao này mà khách qua đường ai cũng ngoảnh đầu lại. Có người mua vì hương thơm sữa nóng lan tỏa cả một khúc đường. Có người ủng hộ vì thích thú tiếng rao như thơ như vè. Kiểu rao hàng hiếm thấy ở bất cứ một xe hàng rong nào khác.

Ông Vũ cho rằng ít tiền vẫn kinh doanh được. Quan trọng nhất là phải được lòng khách hàng, phải sẵn sàng đổi mới. Vì vậy, ông có lời rao riêng biệt để không trùng lắp với bất cứ ai. Chính ông là người sáng tác đoạn rao này còn cháu ngoại ông đọc giúp bài rao.

Ông quan niệm việc gì có thể đem lại cuộc sống thì làm, quan trọng là việc đó không vi phạm pháp luật. Một ngày ông chỉ cần bỏ ra 200.000 - 300.000 đồng tiền vốn là có thể bán buôn, kiếm tiền mang về được. Vốn không bao nhiêu, công sức mới nhiều. Tiền lãi ông lo sinh hoạt hàng ngày, điện nước, quan trọng nhất là lo việc học của con cái, vì đó là chìa khóa để mở mọi ngõ ngách. Với ông, công việc bán hàng rong dầm mưa dãi nắng không sướng nhưng vui.

"Sữa đậu nành, sữa bắp sẽ luôn nóng nên không có chất bảo quản. Khi uống vào, cơ thể như thêm đồng minh, giúp tăng đề kháng, đào thải hóa chất độc hại tồn tại trong cơ thể. Xin mời mua! Sữa đậu nành nóng! Sữa bắp nóng!". Đó là một bài rao khác của ông Vũ.

Luôn giữ chất lượng là một lẽ, lâu lâu người ta lại thấy ông Vũ sáng tác một bài rao mới. Khách dù quen hay lạ, giá bán vẫn bình ổn với 8.000 đồng/ly sữa đậu nành, 10.000 đồng/ly sữa bắp. Không đo bằng lời khen nhưng từ việc ủng hộ mỗi ngày của những mối quen, ông biết thực khách đã mua được sự hài lòng và chính ông cũng chọn được một con đường mưu sinh phù hợp giữa biết bao ngã rẽ.

Mưu sinh nơi xứ người bằng món nem Việt Mưu sinh nơi xứ người bằng món nem Việt Những gánh hàng rong chật vật “vượt bão” COVID-19 mưu sinh Những gánh hàng rong chật vật “vượt bão” COVID-19 mưu sinh Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô Nhọc nhằn mưu sinh dưới cái nắng “như đổ lửa” ở Thủ đô

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước