YouTuber thu lợi nhuận, người xem thu tổn thất: Quyết định do bạn, không phải là sự phẫn nộ theo trào lưu

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 13/03/2021 15:44 GMT+7

VTV.vn - Qua ví dụ về Youtuber Thơ Nguyễn, thanh niên chạy môtô 299 km/h hay cô giáo chấm bài 7 lần mới xong vì "lag" để cùng suy ngẫm về sự đa dạng của từng cá nhân trên MXH.

Tuổi thơ của phần đa trẻ em hiện nay gắn bó với "các cô" nào nhiều nhất, 4 ‘cô’ sẽ được liệt kê theo thứ tự từ thấp đến cao như sau: Thứ nhất "Cô Giáo", thứ nhì "Cô Thơ", thứ ba "Cô Vít", và cuối cùng là "Cô Đơn".

Vì thế, khi câu chuyện xin vía búp bê cho các bạn nhỏ học giỏi của YouTuber đình đám Thơ Nguyễn xuất hiện đã dậy sóng từ 'cõi mạng' ra đến cõi trần.

Khoa học vui đã chứng minh, khi con gái khởi động trực giác thì trí tưởng tượng chỉ đứng sau danh họa nổi tiếng Vincent van Gogh. Khi con gái điều tra người yêu, IQ chỉ đứng sau nhà bác học thiên tài Albert Einstein. Và cũng khi con gái làm Tik Tok, thì nhiều khi bạn phải xem đủ hai phần, may ra mới hiểu nổi thông điệp mà nhà sáng tạo nội dung đó muốn truyền đi là gì? Trong clip thứ hai, YouTuber Thơ Nguyễn cũng đã khẳng định việc xin vía là không nên, các em nhỏ cần phải tự học dựa vào chính sức của mình. Tuy nhiên, chắc hẳn điều mà Thơ Nguyễn đã không lường trước được, đó là số người xem video xin vía búp bê của cô lên đến hơn 4 triệu lượt, còn số lượt xem cô giải thích trong video thứ hai lại chỉ vỏn vẹn 200 nghìn lượt. Giờ thì cũng thấy dễ hiểu, vì sao phim Hollywood lại hay cho hiện dòng chữ "to be continued…" - nghĩa là còn nữa, khi kết thúc phần 1.

YouTuber thu lợi nhuận, người xem thu tổn thất: Quyết định do bạn, không phải là sự phẫn nộ theo trào lưu - Ảnh 1.

YouTuber Thơ Nguyễn khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Theo đó, Thơ Nguyễn lại tốn công làm thêm 1 clip giãi bày khác, trách cư dân mạng đã không chịu xem hết hai clip của cô mà đã vội vã phán xét, quy chụp cô nuôi Kumanthong, trong khi búp bê của cô tên là Kư Ma Mập. Tuy nhiên, 'em không là nàng thơ, em chỉ là YouTuber kiêm Tiktoker kiêm ‘suýt’ thành luật sư, nên lời xin lỗi này của Thơ Nguyễn lại như đổ thêm dầu vào lửa, khiến sự phẫn nộ của cộng đồng tăng cao.

Nhiều người chỉ trích Thơ Nguyễn chưa nhìn thấy cái sai của mình, rằng cô đang đầu độc cả một thế hệ trẻ nhỏ với những video clip không chứa giá trị gì, còn lời xin lỗi thì thiếu thành ý, kiểu nói cho có như lời bài hát đã được chế lại: "Nắng sớm lung linh muôn đóa hoa vàng, mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa?".

Tuy nhiên, có hai điều càn lưu ý thông qua câu chuyện này. Thứ nhất, đó là một bình luận của khán giả trên Fanpage Trung tâm tin tức VTV24. Khán giả này cho rằng: Số lượt xem các video clip của Thơ Nguyễn đồng nghĩa với số con em không được cha mẹ giám sát. Đây là một bình luận tương đối chủ quan và tiêu cực, nhưng cũng có cơ sở. Thời đại COVID-19 đã xác lập lại vị thế của các thiết bị điện tử thông minh, cũng như càng củng cố vững chắc hơn vị thế của các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok… Với sự bận rộn của phụ huynh hiện nay, nhiều gia đình thường đưa con điện thoại, máy tính bảng như một hình thức khỏa lấp đầy hiệu quả cho sự vắng mặt của mình.

Và thứ hai, đó là chia sẻ của nhà báo Hoàng Anh Tú: Thơ Nguyễn đang dạy các bố mẹ điều gì?

Nhà báo Hoàng Anh Tú nêu quan điểm: "Thưa các cha các mẹ, liệu có khi nào chúng ta dừng lại một chút sự phẫn nộ này, hoặc sau khi đã phẫn nộ như tôi, ta sẽ nhìn lại mình một chút trong việc làm cha làm mẹ? Ta sẽ tự hỏi: Tại sao con mình thích xem Thơ Nguyễn? Bởi dường như lũ trẻ đang tìm đến chị Thơ Nguyễn vì những thứ chúng không tìm thấy ở bố mẹ chúng. Một người chị, người bạn lớn không bao giờ quát mắng chúng, không bao giờ bắt chúng học đi kẻo sau này đi quét rác, bố mẹ làm lụng vất vả để nuôi con ăn học, mai sau không biết có nên cơm cháo gì không? Thậm chí khi con có đồ chơi, rủ bố mẹ chơi cùng, bố nào mẹ nào ngồi lại chơi với con? Hay còn mắng con ra chỗ khác vì bố mẹ đang bận? Bố mẹ bận lên án Thơ Nguyễn. Bố mẹ bận những cuộc tranh luận trên Facebook. Bố mẹ bận đủ thứ ngay cả khi vừa comment: Đang rảnh nên phải vào lên án cái cô này một phát".

Các bậc phụ huynh đang kịch liệt lên án Thơ Nguyễn nói riêng và những người sản xuất nội dung xấu, độc nói chung trên các nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, khi thời đại công nghệ lên ngôi, việc mong chờ các nội dung xấu bẩn hoàn toàn biến mất, sẽ là điều không đơn giản chút nào. Điều này đầy nghịch lý như việc bạn phải ấn vào nút start để tắt máy tính dùng hệ điều hành window vậy. Vì thế, chỉ có cách đồng hành cùng con, chơi cùng con, trưởng thành cùng con, thay vì bỏ mặc chúng một mình trước màn hình điện tử mới là cách làm hiệu quả nhất.

Thanh niên chạy xe máy với vận tốc 299km/h

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một xe mô tô di chuyển với tốc độ gần 300km/h tại Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc đi Hà Nội. Đây là mức tốc độ gấp 3 lần giới hạn tốc độ cho phép của cung đường này, vốn chỉ 100km/h tại làn trong cùng. Nam thanh niên điều khiển phương tiện sau đó đã tự ra trình diện cơ quan chức năng. Anh chàng này mới sinh năm 1995, và mặc dù phóng xe với 'tốc độ bàn thờ' như vậy, nhưng ngạc nhiên thay, đến cái bằng lái xe cũng còn chưa đi học.

YouTuber thu lợi nhuận, người xem thu tổn thất: Quyết định do bạn, không phải là sự phẫn nộ theo trào lưu - Ảnh 3.

Người điều khiển chiếc xe mô tô tăng tốc độ từ 160 km/h lên 299 km/h - Ảnh cắt từ clip

Chắc do ham phóng xe tốc độ cao nên anh chàng này đã ‘đánh rơi’ ý thức của mình trên đường đi từ lúc nào không biết. Mức xử phạt dành cho quái xế này là tạm giữ phương tiện 7 ngày và 10,5 triệu đồng, mức chi phí quá rẻ so với mạng người nếu không may chiếc xe phóng với ‘tốc độ bàn thờ’ đó va trúng ai trên đường. Không rõ nam thanh niên này đang muốn chứng tỏ điều gì, hay lại là trò câu view nuôi trang cá nhân của mình với pha tổ lái bất chấp tính mạng của mình và người khác như vậy?

Xin lỗi em, cô lag

Mới đây, một bài kiểm tra toán của bạn học sinh lớp 9 đã nhận được rất nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Bài kiểm tra này khiến giáo viên phải chấm bài đến lần thứ 7 mới cho ra được số điểm chính xác. Từ 9 điểm ban đầu, cô giáo hạ xuống còn 8,5 điểm rồi 7 và 6,5. Sau 7 lần thì cô giáo mới 'chốt' số điểm là 8,5 kèm chữ ký của mình với lời phê 'Xin lỗi em, cô lag!'. Nhiều người tỏ ra thích thú với lời phê rất dễ thương của cô giáo, bên cạnh đó cũng có người bày tỏ sự cảm thông, có thể cô giáo đã hơi mệt khi chấm bài kiểm tra này.

YouTuber thu lợi nhuận, người xem thu tổn thất: Quyết định do bạn, không phải là sự phẫn nộ theo trào lưu - Ảnh 4.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Sự phát triển của xã hội luôn gắn liền với sự tôn trọng đa dạng của từng cá nhân ở mức cao nhất. Thông qua các ví dụ minh họa được đưa ra trong điểm tuần trong chương trình Chuyển động 24h ngày 13/3 về cô giáo, cô Thơ, trong thời buổi COVID dễ cô đơn như hiện nay… thì sự đa dạng của các cá nhân đã tạo nên muôn màu muôn vẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, để sự đa dạng đó không bị bay màu trở thành những biến tướng xấu xí, phục vụ cho việc câu like, câu view trên các nền tảng MXH của một số cá nhân, tổ chức, thì hãy nhớ rằng, bạn là người trả tiền Internet hàng tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước