Xin giữ lại một nhịp tim cho Diệu My

VTV.vn - Diệu My hơn 3 tuổi, mắc tim bẩm sinh và cần 50 triệu đồng để phẫu thuật. Gia đình nghèo ở xã Định Hóa, Ninh Bình không đủ khả năng tự lo chi phí.

Diệu My mới hơn 3 tuổi. Ở tuổi ấy, một đứa trẻ thường chỉ cần biết đến búp bê, bánh kẹo và những bước chạy đầu đời. Nhưng với em, điều cần nhất lúc này là một ca phẫu thuật tim trị giá khoảng 50 triệu đồng — con số vượt xa khả năng của gia đình nghèo ở xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.

Một mái nhà đã từng đi qua nỗi sợ bệnh tim

Mẹ của Diệu My là chị Trần Thị Thoa, sinh năm 2000. Cha em là anh Lê Văn Thuyết, sinh năm 1994. Gia đình có ba con nhỏ, hiện ở chung với ông bà nội. Chị Thoa cho biết gia đình không có ruộng đất, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào công việc làm công nhân/lao động của người chồng, trong khi bản thân chị ở nhà chăm con nhỏ.

Căn nhà cũ, gian bếp đơn sơ, chiếc giường gỗ, vài vật dụng sinh hoạt ít ỏi trong hồ sơ không cần thêm lời giải thích. Đôi khi, nghèo khó hiện ra rõ nhất không phải bằng con số, mà bằng những khoảng trống: khoảng trống của một khoản tiết kiệm không có, của một tài sản không thể bán, của một phương án cuối cùng cũng chưa thành hình.

Xin giữ lại một nhịp tim cho Diệu My - Ảnh 1.

Gia đình ấy không xa lạ với bệnh viện. Theo đơn của mẹ bé, người con lớn trong nhà cũng mắc tim bẩm sinh và đã từng phẫu thuật. Nay đến lượt Diệu My được phát hiện bệnh, nỗi lo cũ quay trở lại, nặng hơn bởi sức lực và tiền bạc trong nhà đã cạn dần sau nhiều năm chật vật.

Ca phẫu thuật được chỉ định cho Diệu My không chỉ nhằm sửa chữa một khiếm khuyết trong trái tim em. Đó còn là cơ hội để em được bước tiếp vào tuổi thơ như những đứa trẻ khác: được đi học, được chạy chơi, được lớn lên mà không phải để cha mẹ thấp thỏm theo từng nhịp thở.

Nhưng cơ hội ấy đang cần sự chung tay.

50 triệu đồng là chi phí lớn đối với một gia đình không có ruộng đất, không có nguồn thu ổn định, đang nuôi ba con nhỏ và từng phải lo phẫu thuật tim cho con lớn. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, hành trình điều trị của Diệu My có thể tiếp tục bị kéo dài bởi điều cay đắng nhất: không phải thiếu hy vọng, mà thiếu tiền để chạm tới hy vọng.

Xin đừng để trái tim nhỏ phải chờ quá lâu. Bởi có những nhịp tim không thể chờ thêm. Và có những đứa trẻ chỉ cần được trao một cơ hội, để tự mình lớn lên.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.