Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 8/11, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy chị T.T.L.T. (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đến làm việc, nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được.
Đến khoảng 9h30 phút cùng ngày, chủ vựa dừa đã đến phòng trọ của chị T. để tìm thì phát hiện cửa phòng khóa bên trong, gọi nhưng không ai trả lời. Chủ nhà trọ sau đó được báo để kiểm tra.

Căn phòng trọ nơi phát hiện 3 người tử vong.
Khi mở cửa, chủ nhà trọ phát hiện chị T. cùng anh N.V.K. (41 tuổi, sống chung) và bé Th. (11 tuổi, con gái chị T.) đã tử vong. Bên trong phòng có mùi xăng.
Nhận tin báo, Công an xã Tân Hương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra nguyên nhân vụ việc.
Được biết, chị T. và anh N.V.K. đã sinh sống với nhau như vợ chồng tại căn phòng trọ nói trên.

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ.
Bình luận (0)