Ba mất sớm, cậu bé 8 tuổi mắc tim bẩm sinh mong có cơ hội bước vào ca mổ lần thứ 3

VTV.vn - Sau hai lần phẫu thuật tim, bé Nguyễn Bảo Tuấn, 8 tuổi, tiếp tục được chỉ định mổ lần ba. Gia đình khó khăn, rất cần sự chung tay để em có cơ hội chữa bệnh và hy vọng lớn.

Ở tuổi lên 7, nhiều đứa trẻ vô tư đến trường, vui chơi cùng bạn bè, còn Nguyễn Bảo Tuấn (sinh năm 2018, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) lại gắn tuổi thơ của mình với những lần nhập viện, những cuộc phẫu thuật và những ngày dài theo dõi bệnh tim bẩm sinh.

Theo hồ sơ điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp và đã trải qua hai lần phẫu thuật tim. Hiện em tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và chỉ định thực hiện ca phẫu thuật thứ ba để điều trị tình trạng bệnh.

Lần phẫu thuật sắp tới mang theo hy vọng giúp Tuấn có thêm cơ hội ổn định sức khỏe, nhưng cũng đồng nghĩa với một khoản chi phí lớn mà gia đình không biết phải xoay xở từ đâu. Theo thông tin từ bệnh viện và đơn xin hỗ trợ của gia đình, chi phí cho ca mổ dự kiến lên tới 60 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Ba mất sớm, cậu bé 8 tuổi mắc tim bẩm sinh mong có cơ hội bước vào ca mổ lần thứ 3- Ảnh 1.

Khó khăn đến với gia đình Tuấn từ rất sớm. Bố em qua đời khi em còn nhỏ, để lại mẹ một mình gánh vác cuộc sống. Làm nông là nguồn thu nhập chính của gia đình, nhưng công việc chỉ theo mùa vụ, khi hết mùa vụ phải đi làm ăn xa để có thêm thu nhập.

Vì mưu sinh, mẹ không thể ở nhà chăm con thường xuyên. Tuấn lớn lên trong sự đùm bọc của ông bà nội. Trong căn nhà đơn sơ, ông bà vừa là chỗ dựa tinh thần, vừa thay mẹ chăm sóc cậu bé trong suốt những tháng ngày điều trị. Tuổi đã cao, sức khỏe không còn nhiều, nhưng mỗi lần Tuấn phải nhập viện, ông bà lại tất tả đưa cháu đi khám, mong cháu đủ sức vượt qua bệnh tật.

Điều khiến người thân day dứt nhất là dù đã hai lần bước qua phòng mổ, hành trình chữa bệnh của Tuấn vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần nhập viện là một lần cả gia đình thấp thỏm chờ đợi, hy vọng trái tim non nớt của em sẽ thêm một lần khỏe mạnh để tiếp tục lớn lên.

Ba mất sớm, cậu bé 8 tuổi mắc tim bẩm sinh mong có cơ hội bước vào ca mổ lần thứ 3- Ảnh 2.

Một ca phẫu thuật kịp thời không chỉ giúp Tuấn có thêm cơ hội điều trị mà còn mở ra hy vọng về một tuổi thơ trọn vẹn hơn - được đến trường đều đặn, được chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, thay vì tiếp tục gắn bó với giường bệnh và những cuộc hẹn tái khám.

Nguyễn Bảo Tuấn đang rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm và cộng đồng để có thêm cơ hội bước qua ca mổ tim lần thứ ba. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần giúp cậu bé tiếp tục hành trình giữ lại nhịp đập của trái tim và tương lai phía trước.

Mọi sự đồng hành xin được gửi đến địa chỉ:

* Ủng hộ trực tiếp : Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Giảng Võ, Hà Nội

* Thực hiện chuyển khoản ủng hộ chương trình và nhân vật:

Tên tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Số tài khoản: 1200 0005 8888 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

Nội dung: "Ung ho TTCE"

* Điện thoại : 024.62969969


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.