Mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được lớn lên trong sự bình yên, nhưng với em Hồ Văn Đạt, tuổi thơ lại là chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Sinh ra trong một gia đình thuần nông thuộc diện đặc biệt khó khăn, cuộc sống của cả nhà lâu nay chỉ dựa vào công việc làm nông, chắt chiu từng đồng của vợ chồng anh Lâm (bố cháu Đạt). Căn bệnh tim với những diễn biến ngày một phức tạp đang từng ngày bào mòn sức khỏe và nụ cười của em, đẩy một gia đình nghèo vào tình cảnh ngặt nghèo hơn bao giờ hết.

Hiện nay, bệnh tình của cháu Đạt đang chuyển biến xấu rất nhanh và không thể trì hoãn thêm được nữa. Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, các bác sĩ chỉ định cháu phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, do diễn biến bệnh quá phức tạp, chi phí cho ca đại phẫu dự kiến lên tới 100 triệu đồng. Con số ấy là một gánh nặng quá sức, khiến người cha người mẹ nghèo hoàn toàn bất lực và không thể xoay xở đâu ra kinh phí để cứu con. Ranh giới sự sống của bé Đạt đang mong manh hơn bao giờ hết trước số tiền viện phí quá lớn.

Lúc này, cháu Đạt đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm. Chương trình Trái tim cho em hy vọng những tấm lòng nhân ái sẽ cùng sẻ chia, tiếp thêm kinh phí để bé sớm được phẫu thuật, trả lại sự hồn nhiên vốn có của lứa tuổi em. Sự đồng hành của quý vị chính là phép màu và là động lực lớn nhất để gia đình cùng em vượt qua nghịch cảnh.
Bình luận (0)