HLV Rajevac và nỗi ám ảnh trên chấm 11m

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 09:22 ngày 06/12/2018

VTV.vn - Có 1 sự giống nhau kỳ lạ giữa thất bại của ĐT Thái Lan hôm 5/12 và của ĐT Ghana 8 năm về trước.

8 năm trước, ĐT Ghana là 1 trong những đội bóng được đánh giá cao trên đất Nam Phi. Họ đã cầm hòa ĐT Đức tại vòng bảng, thắng ĐT Mỹ ở vòng 1/8 và nếu thắng nốt ĐT Uruguay tại tứ kết sẽ trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên vào đươc top 4 World Cup.

HLV Rajevac và nỗi ám ảnh trên chấm 11m - Ảnh 1.

Trận đấu ngày 2/7/2010 ở Johannesburg giữa 2 đội Ghana và Uruguay là 1 trong những cuộc đối đầu kịch tính và khó hiểu nhất giải năm đó. 1 bên là bóng đá châu Phi ưa thể lực, 1 bên là bóng đá Nam Mỹ đầy mưu mẹo. Điều đó càng được thể hiện trong những phút cuối. Trong 1 tình huống đá phạt, thủ môn Muslera lỡ trớn, 1 cầu thủ Ghana đánh đầu rất hiểm. Luis Suarez khi đó không còn cách nào khác, dùng tay đẩy hẳn trái bóng ra ngoài tránh 1 bàn thua cho đội nhà. Tiền đạo số 9 ngay lập tức bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên trên chấm 11m, Asamoah Gyan lại không thể chiến thắng được… xà ngang, trong 1 cơ hội mà nếu thành công, chiến thắng sẽ nằm chắc trong tay đội bóng châu Phi. ĐT Ghana sau đó thua ở loạt luân lưu. HLV của đội bóng châu Phi khi đó là … Milovan Rajevac.

HLV Rajevac và nỗi ám ảnh trên chấm 11m - Ảnh 2.

8 năm sau, nhà cầm quân người Serbia tiếp tục gặp 1 hoàn cảnh gần như tương tự. ĐT Thái Lan đứng trước cơ hội ghi tên mình vào chung kết ở tình huống gần như là cuối cùng của trận đấu. Adisak Kraison, cũng như Asamoah Gyan năm xưa, là trụ cột ở hàng công, cũng có 1 cú sút lên trời, biếu luôn tấm vé vào chung kết cho đối thủ. Ở cả 2 tình huống dẫn tới quả phạt đền đều là những pha bóng chạm tay và cầu thủ phạm lỗi đều phải rời sân.

HLV Rajevac và nỗi ám ảnh trên chấm 11m - Ảnh 3.

Người ta thương nói: Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông. Nhưng ở trường hợp này, HLV Rajevac đã phải "tắm" trên 1 dòng sông mang tên "Định mệnh" - điều ông không hề mong muốn trong sự nghiệp cầm quân nhiều thăng trầm của mình