Với những người yêu bóng đá Hải Phòng sân Lạch Tray luôn là một biểu tượng, là niềm tự hào. Nơi những người yêu thể thao có thể sát cánh bên nhau để biến sân bóng của thành phố trở thành một trong những sân bóng đá cuồng nhiệt của cả nước. Nhưng hiện tại những hình ảnh đẹp đó đang có những dấu hiệu bị phai mờ và thực tế buồn đó khiến chúng ta phải suy nghĩ.
Khi Lạch Tray không còn là chảo lửa
VTV.vn - Sân vận động Lạch Tray từng là niềm tự hào của bóng đá Hải Phòng với không khí rất sôi động vào mỗi cuối tuần, nhưng hiện tại, hình ảnh đẹp đó đang có dấu hiệu bị phai mờ.
Tin liên quan
U19 Việt Nam thắng U19 Đài Bắc Trung Hoa, HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng về 3 điểm
HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng ông hài lòng về 3 điểm mà U19 Việt Nam giành được trước chủ nhà U19 Đài Bắc Trung Hoa.
Bình luận (0)