Arsenal thua thảm, Chelsea “chữa ngượng” cho Premier League

Thể thao VTV NewsCập nhật 04:34 ngày 17/09/2015

Chelsea là đại diện duy nhất của Premier League giành chiến thắng trong loạt trận mở màn Champions League 2015/16.

VTV.vn - Arsenal chơi thiếu người và phải thất bại ê chề trên sân đội bóng “chiếu dưới” Dinamo Zagreb, trong khi Chelsea lại được hưởng trọn vẹn niềm vui với chiến thắng 4 sao.

Sau màn ra quân ê chề của Man City và Man Utd ngày hôm qua, 2 đội bóng khác của Premier League là Arsenal và Chelsea cũng chính thức bước vào chiến dịch Champions League 2015/16 trong lượt trận rạng sáng 18/9. Dù chỉ phải đụng độ những đối thủ bị đánh giá là yếu hơn, tuy nhiên, rốt cuộc, chỉ 1 trong 2 đội bóng kể trên giành được điểm…

Mặc dù được đánh giá nhỉnh hơn Dinamo Zagreb về mọi mặt tuy nhiên, trên sân khách, “Pháo thủ” đã trình diễn một bộ mặt vô cùng thảm hại để rồi phải đón nhận thất bại 1-2 trước đội bóng của Croatia.

 

Arsenal chơi thiếu thuyết phục và thất thủ 1-2 trước đại diện của Croatia Dinamo Zagreb.
Arsenal chơi thiếu thuyết phục và thất thủ 1-2 trước đại diện của Croatia Dinamo Zagreb.

 

Sau khi để đối phương dẫn 2 bàn và thi đấu trong thế trận thiếu người do Giroud nhận thẻ đỏ vô duyên, dù nỗ lực nhưng cũng phải tới phút 80, The Gunners mới gỡ lại được 1 bàn nhờ công Theo Walcott. Khoảng thời gian cuối trận là không đủ để Arsenal có được thêm 1 bàn và đành chấp nhận thua chung cuộc 1-2 trên sân khách.

 

Highlight Zagreb 2-1 Arsenal

 

Trong khi những CĐV Arsenal còn chưa hết sốc vì thất bại của đội nhà, ở một khu vực khác của thành London, người hâm mộ Chelsea lại đang được nếm trải mùi vị ngọt ngào của chiến thắng. Và Chelsea cũng là đội bóng duy nhất của nước Anh giành trọn 3 điểm sau lượt trận mở màn.

 

Highlight Chelsea 4-0 Maccabi Tel Aviv

 

Bất chấp việc cất trên băng ghế dự bị một loạt cầu thủ trụ cột, thế nhưng, việc chỉ phải tiếp đón vị khách yếu Maccabi Tel Aviv, The Blues không gặp nhiều khó khăn để ghi được những bàn thắng. Một vết gợn nhỏ cho Chelsea trong trận này chính là việc Eden Hazard đang sa sút phong độ trầm trọng (bằng chứng là pha penalty "bắn chim" ngay đầu trận đấu). Bên cạnh đó, 3 điểm vừa giành được cũng khiến Chelsea phải trả giá bằng chấn thương của Willian.