CĐV SLNA đau đớn vì phong độ kém cỏi của đội nhà

Ban Thể thao VTVCập nhật 20:01 ngày 06/09/2015

VTV.vn - Ở V.League 2015, SLNA được đánh giá là đội xứng đáng xuống hạng khi họ để thua 3 đội đứng ở nhóm nguy hiểm là Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai và Cần Thơ.

Trận thua 0-3 trước Cần Thơ hồi đầu tuần như một giọt nước tràn ly khiến hội cổ động viên CLB Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên đưa ra tuyên bố tẩy chay đội bóng quê hương.

Anh Nguyễn Xuân Trường – một CĐV của SLNA giãi bày: "Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn. Tôi đau không phải vì SLNA thua, mà tôi đau đớn vì NHM đã theo chân các cầu thủ để đi đến tận tỉnh xa. Nhưng rồi họ đã chà đạp lên niềm tin và niềm kiêu hãnh của chính tôi. Hàng trăm, hàng nghìn người đã nói với tôi là họ đã làm gì đó như bán độ. Tôi hy vọng điều đó không phải là sự thật".

Nếu không phải là người yêu mến và gắn bó nhiều năm với CLB SLNA thì không phải ai cũng có thể hiểu được nỗi buồn đằng sau những giọt nước mắt của anh Nguyễn Xuân Trường. Mọi chuyện mới chỉ đến từ vài trận đấu được xem là vô thưởng vô phạt với CLB Sông Lam Nghệ An ở những vòng đấu vừa qua, nhưng lại mang đến sự tổn thương sâu sắc cho người hâm mộ.

Anh Trương Thanh Tùng, Hội phó hội CĐV CLB SLNA khu vực phía Nam chia sẻ nỗi buồn: "Sau khi chứng kiến trận đấu ở Cần Thơ, đã có rất nhiều cổ động viên bật khóc ngay trên sân. Sau trận đấu đó, sự tổn thương đã là quá lớn".

Với nhiều đội bóng khác ở Việt Nam cũng như trên thế giới, việc thua một trận đấu trong bối cảnh đội nhà không còn mục tiêu phấn đấu cũng chẳng có gì là quá ghê gớm. Nhưng với các CĐV SLNA, nỗi buồn này không đơn giản nằm ở chuyện thắng hay bại.

Đối với người Nghệ An, bóng đá không chỉ là một môn thể thao đơn thuần mà đó còn là niềm tự hào của cả một vùng quê và đặc biệt hơn là nhịp cầu để những người Nghệ An xích lại gần bên nhau. Vì thế, khi tình cảm ấy bị bào mòn, hệ quả là đội bóng cũng dần bị người hâm mộ quay lưng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!