Quên Costa đi, Chelsea thua là điều tất lẽ

M.HCập nhật 06:35 ngày 10/03/2016

VTV.vn - Diego Costa chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, đó là tổn thất của Chelsea. Thế nhưng, rõ ràng The Blues hoàn toàn không đủ mạnh để đương đầu với PSG lúc này...

Thất bại của Chelsea trước PSG tại vòng 1/8 Champions League 2015/16 khiến tham vọng lần thứ 2 nâng chiếc cúp bạc danh giá một lần nữa phải tạm gác lại. Với những gì đã thể hiện, Chelsea không cho người ta cái cảm giác họ có thể ở gần với chức vô địch, ít nhất là ngay lúc này. Từ ngày HLV Guus Hiddink tới với Stamford Bridge, Chelsea đã có một sự hồi sinh đáng nể ở đấu trường quốc nội. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để đối phó với một PSG đang đạt phong độ đỉnh cao.

Khi PSG luôn trực chờ thắt chiếc thòng lọng vào cổ Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge lại thiếu đi sự hiệu quả trong những đợt lên bóng. Thậm chí, The Blues còn không cầm nổi bóng thì một thất bại cũng là khó tránh khỏi. Ngay trên sân nhà, The Blues thi đấu như một đội cửa dưới. Bằng chứng rõ nét hơn về sự yếu thế của Chelsea chính là tình huống dẫn tới bàn thắng của đội bóng này. Trong tình huống ấy, các tiền vệ của PSG đã chơi chủ quan, để Pedro giành được bóng và sau đó, Diego Costa có cơ hội dứt điểm tung lưới thủ thành Kevin Trapp.

Khoảng cách giữa 2 đội càng được thể hiện khi tiền đạo trẻ Kevin Traore được tung vào sân thay cho Diego Costa dính chấn thương. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, HLV Laurent Blanc thậm chí còn để Cavani – cầu thủ từng khiến nhiều ông lớn Premier League thèm khát suốt mùa hè 2015, trên băng ghế dự bị. Pato đến Chelsea trong tháng 1 nhưng hiện tại, anh vẫn chưa được thi đấu cho Chelsea. Dường như, đó là sự báo hiệu cho việc trở về quê hương của “vịt con” trong mùa hè này.

Champions League 2015/16: Ibra tiễn Chelsea, Benfica lạnh hơn Zenit Champions League 2015/16: Ibra "tiễn" Chelsea, Benfica "lạnh" hơn Zenit

VTV.vn - PSG và Benfica là những cái tên tiếp theo ghi tên mình vào vòng tứ kết Champions League 2015/16 sau khi vượt qua các đối thủ lần lượt là Chelsea và Zenit.

Nhưng điều đáng thất vọng hơn 1 trận thua đó chính là việc Chelsea khó có cơ hội để sửa chữa sai lầm vào mùa giải tới. Dù HLV Guus Hiddink vừa xác lập kỷ lục 12 trận bất bại cùng Chelsea thế nhưng những thành tố cấu thành nên con số tưởng chừng như ấn tượng ấy là 5 chiến thắng và có tới 7 trận hòa. Nói cách khác, vị trí top 4 thậm chí vẫn chưa ở gần với Chelsea khi mùa giải đang trôi về những vòng cuối, bất chấp việc đội bóng này còn chưa thua kể từ cuối năm 2015 đến nay.

Những Gary Cahill, Branislav Ivanovic và John Obi Mikel khó có thể có cơ hội lần thứ hai nâng chiếc cúp bạc châu Âu cùng Chelsea trong khi mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng công thần duy nhất của đội bóng – John Terry sẽ rời đi cuối mùa giải này.

Nhiệm vụ dành cho HLV Conte khi ông thực sự tiếp quản đội bóng đó chính là xây dựng lại một Chelsea đủ sức cạnh tranh trên mọi mặt trận. Chelsea hiện tại không có được đẳng cấp của những nhà vô địch Champions League như mùa giải 2012 nữa. Costa, Fabregas hay Willian đang thi đấu như đôi chân bọc chì; có quá nhiều cầu thủ Chelsea không có đủ quyết tâm để đương đầu với những trận cầu lớn.

Tấm vé dự Champions League không thể tách rời khỏi sự phát triển của đội bóng bởi lẽ nếu thiếu nó, tham vọng sở hữu những bản hợp đồng đắt giá của HLV Conte sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó vô tình khiến cho quá trình tái thiết Chelsea gặp nhiều cảm trở.

Năm thứ hai liên tiếp, các CĐV Chelsea buộc phải chứng kiến những cầu thủ PSG ăn mừng chiến thắng ngay tại nước Anh. Blanc có một đội hình đủ sức hạ Chelsea dễ dàng và điều đó chắc chắn sẽ khiến tỷ phú Abramovich không còn có thể ngồi yên được nữa…

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.