Rooney đá hỏng luân lưu, Man Utd thua đau trên sân nhà trước Boro

Tạ HiểnCập nhật 07:19 ngày 29/10/2015

Rooney tiếp tục có thêm một màn trình diễn đáng thật vọng nữa

VTV.vn - Man Utd đã phải nếm trải cay đắng khi không thể tận dụng cơ hội ghi bàn và bị đối thủ yếu Middlesbrough đánh bại trên loạt sút 11m tại vòng 4 Capital One Cup.

Sau Chelsea và Arsenal, đến lượt một đại gia khác của bóng đá Anh là Man Utd đã phải nói lời chia tay với đấu trường Capital One Cup. Bất chấp lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, các học trò của HLV Van Gaal đã thể hiện phong độ kém cỏi ở hàng công và đã phải trả giá với thất bại 1-3 trước Middlesbrough ở loạt đấu súng 11m.

 

Loạt đá phạt đền giữa Man Utd và Middlesbrough

Ở trận đấu này, Man Utd đã ra sân với hàng công mới mẻ gồm bộ tứ cầu thủ trẻ Jesse Lingard - James Wilson - Memphis Depay - Andreas Pereira. Tuy nhiên, sự kết dính giữa những tài năng trẻ này là không tốt và đội chủ nhà hoàn toàn bế tắc trong hiệp 1 trước hàng phòng ngự chơi kín kẽ của Boro. Thậm chí, nếu may mắn hơn, đội khách còn có thể vươn lên dẫn trước nếu như Friend không dứt điểm hỏng ăn ở cự ly gần vào phút 17.

Bước sang hiệp 2, HLV Van Gaal nhận thấy vấn đề và lần lượt tung Rooney và Young vào sân. Dù vậy, Quỷ đỏ thành Manchester chưa thể chơi khởi sắc hơn. Các cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà đều là những cú sút xa của Depay, Pereira nhưng thủ thành Mejias vẫn đứng vững. Trong lúc này thì hàng thủ Man Utd lại chơi khá chệch choạc khi lần lượt Blind và Romero mắc sai lầm nhưng Quỷ đỏ đều may mắn thoát thua trong những pha bóng này.

Đến lúc này, Van Gaal buộc lòng phải tung niềm hy vọng Martial thay thế Depay và kể từ đó, lối đá của đội chủ nhà trở lên thanh thoát với những pha lên bóng tốc độ cao ở hai cánh. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán của cặp tiền đạo Rooney – Fellaini đã khiến Man Utd hoàn toàn bế tắc trong 90 phút thi đấu chính thức.


Man Utd đã không thể tận dụng các cơ hội để ghi bàn quyết định trong suốt 120 phút

Man Utd đã không thể tận dụng các cơ hội để ghi bàn quyết định trong suốt 120 phút

Trong hai hiệp phụ, Boro hứng chịu hàng loạt các tình huống tấn công nguy hiểm nhưng những chân sút của Quỷ đỏ vẫn quá vô duyên để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Không thể chọc thủng lưới đại diện của Championship trong 120 phút thi đấu, Man Utd tiến vào loạt đá 11m với tâm lý trĩu nặng. Đội trưởng Rooney lĩnh ấn tiên phong cho Quỷ đỏ song chính anh lại là người mở đầu cho loạt đấu súng tồi tệ của đội chủ nhà khi bị thủ thành Mejias cản phá. Sau đó dù Pereira gỡ hòa 1-1 ở lượt sút thứ 2 nhưng lần lượt Carrick và Young đã thực hiện không thành công quả đá của mình, qua đó dâng tấm vé đi tiếp cho Middlesbrough.


Quả đá 11m của Rooney không thể chiến thắng được thủ thành Meijas

Quả đá 11m của Rooney không thể chiến thắng được thủ thành Meijas

Bất chấp việc Capital One Cup không phải là mục tiêu chính của Man Utd ở mùa giải này, rõ ràng, thất bại này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo cho HLV Van Gaal khi đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Quỷ đỏ không thể giành chiến thắng. Trong khi đó, với những đóng góp mờ nhạt cùng pha đá hỏng phạt đền ở trận đấu này, “Quỷ đầu đàn” Wayne Rooney lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về phong độ kém cỏi của anh thời gian qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!