Nhiều tháng qua, người dân sinh sống hai bên tuyến Đường 927, đoạn qua xã Phương Bình phải sinh hoạt trong tình trạng bụi bay mù mịt sau khi mặt đường được rải đá nhưng chưa được thảm nhựa. Không chỉ việc đi lại khó khăn, bụi còn phủ kín nhà cửa, cây cối và ảnh hưởng đến việc buôn bán, sinh hoạt hằng ngày.
Tại khu vực cầu Bà Bái trên tuyến đường 927, mỗi khi phương tiện lưu thông qua lại đều cuốn theo từng lớp bụi trắng xóa bay phía sau. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc lưu thông mà còn khiến nhiều người đi xe máy phải bịt kín mặt, che mũi khi đi qua đoạn đường.
Anh Trần Văn Tân (ngụ xã Phương Bình) cho biết: “Xe tải chạy ngang, một chiếc thì còn đỡ chứ hai chiếc là không nhìn thấy đường luôn. Khúc này còn đỡ, chứ khúc đằng kia nhà cửa che nhiều mà bụi dữ lắm”.
Cùng sống tại khu vực này, chị Bùi Ngọc Hằng chia sẻ: “Bụi gì mà ráng bịt khẩu trang lại cũng khó chịu lắm, mà chỗ mình làm ăn thì cũng ráng chịu thôi chứ biết làm sao giờ”.

Theo tìm hiểu, dự án thi công đường 927 có chiều dài khoảng 6km, với tổng vốn đầu tư khoảng 330 tỷ đồng. Tuy nhiên, hạng mục thảm nhựa hiện tạm thời phải dừng lại do thiếu nguồn cung vật liệu, khiến tình trạng bụi phát sinh kéo dài nhiều tháng qua.
Bụi không chỉ bay ngoài đường mà còn len vào nhà dân. Dù đã che chắn và đóng kín cửa, bụi vẫn bám đầy nền nhà và các vật dụng sinh hoạt.
Chị Phạm Hồng Đẹp (xã Phương Bình) cho biết: “Che miếng màn này, đóng cửa luôn mà trong nhà vẫn có một lớp bụi trắng nhiều lắm. Cũng mong công trình làm nhanh cho xong, khu này trẻ em rất nhiều, bụi này mấy bé hít vô ảnh hưởng sức khỏe”.

Đại diện đơn vị thi công cho biết đã chủ động tìm kiếm nguồn vật liệu tại nhiều địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nguồn cung ổn định. Để hạn chế bụi, nhà thầu duy trì tưới nước mặt đường. Tuy vậy, thời tiết nắng nóng cùng với lượng phương tiện đông đúc khiến bụi vẫn bay mù mịt mỗi khi xe chạy qua.
Bình luận (0)