Thương (Quỳnh Kool) mặc diện, trang điểm xinh đẹp để đi chơi với Quân (Huỳnh Anh) nhưng Quân không biết rằng đây là lần hẹn hò cuối cùng của anh và bạn gái. Thương chính thức nói lời chia tay đầy dứt khoát với Quân: "Gặp được anh và được anh yêu thì em mới hiểu thế nào là tình yêu". Giải thích cho lý do chia tay, Thương không muốn bạn trai phải đau lòng. Cô cũng không muốn mỗi lần Quân nhìn thấy mẹ, anh lại phải dằn vặt, càng không muốn anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu.

"Em không muốn mãi về sau này khi chúng ta nhìn thấy nhau lại phải hối hận" - Thương nói một cách bình tĩnh và dứt khoát - "Gặp được anh, được anh yêu đã là một hạnh phúc và may mắn của em". Quân vô cùng đau khổ, vì điều anh sợ nhất bây giờ là phải chia tay người yêu: "Thương, em đừng nói nữa được không!".

Ở diễn biến khác, bà Hạnh (NSND Lan Hương) - chị dâu cũ của bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) vào viện thăm em dâu. Trong khi bà Hạnh rất ủng hộ chuyện tình yêu của Quân và Thương thì bà Dung lại phản đối kịch liệt. Và sự phản đối đó cũng chính là xuất phát từ chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà Hạnh với anh trai bà Dung.
Bà Dung đay nghiến chị dâu cũ: "Chuyện của con tôi liên quan gì đến chị hay chị lấy kinh nghiệm ly hôn đổ vỡ của mình để cho tôi bài học?". Rồi bà lại nhắc lại chuyện năm xưa bà Hạnh bỏ chồng con và còn cho rằng bà không có tư cách đi khuyên người khác.
Bà Hạnh nhận thấy em dâu cứ phải làm tổn thương người khác thì mới vui. Bà cũng nhắc nhở bà Dung đừng cứ giữ định kiến cũ. Bây giờ, chỉ cần bà Dung không cấm cản, không định kiến thì không ai phải xa ai, không ai phải đau khổ.
Tuy nhiên, bà Dung tuyên bố rằng lý do bà phản đối là vì bà không muốn "lịch sử" lặp lại với con mình, nên dù mang tiếng ác thì bà vẫn phải phản đối con tôi đến tận cùng.

Quý vị đón xem tập 19 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h hôm nay (6/4) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)