Minh làm bài "test" tình cảm của chị Thương dành cho Quân
Từ những mảnh vỡ của bức tranh cũ - kỷ niệm của Thương và Quân, Minh (Sơn Tùng) đã hoàn thành một bức tranh bằng gốm mới tặng chị Thương. Bức tranh đẹp khiến Thương rất bất ngờ. Cô hứa với hai em từ nay sẽ không khóc nữa.
Buổi tối hôm đó, Minh và Trang rình rập ngoài cửa sổ nhìn chị Thương say sưa ngắm bức tranh. Vừa ngắm tranh, Thương vừa nhớ lại kỷ niệm đẹp của mình và Quân. Trang mắng em út rằng chị Thương đang nguôi ngoai thì lại tặng tranh, "khuấy" lại chuyện cũ. Tuy nhiên, Minh cho rằng đây là phép thử để xem chị cả còn tình cảm với anh Quân không. Trang muốn anh Lâm làm "phương án B" mà cô nhắm cho chị cả.


Lâm "thả thính" Thương trước mặt mẹ
Bà Hạnh (NSND Lan Hương) ra viện, Thương đến nhà thăm và mang theo món nem bà ngoại tự làm gửi từ quê ra. Nhân tiện đến thăm và rảnh cả ngày, Thương muốn ở lại dọn dẹp nhà cửa giúp cô hiệu trưởng. Tình cờ đúng lúc Lâm vừa đi chợ về nên Thương ở lại nấu cơm, ăn cơm cùng mẹ con Lâm.
Sau khi nấu cơm xong xuôi, trước khi bắt đầu ăn, Thương chính thức gửi lời cảm ơn tới bà Hạnh và Lâm vì những sự giúp đỡ lúc ba chị em khốn khó nhất. Đặc biệt, Thương cảm ơn Lâm vì nếu không có anh tác động thì mọi việc đã không êm xuôi nhanh như vậy. "Thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" - Thương cúi đầu cảm ơn Lâm. Hai mẹ con bà Hạnh vui vẻ nhận lời cảm ơn từ Thương. Trong mọi lời đối thoại, Lâm đều thoải mái dùng những từ ngữ khiến Thương cảm thấy vừa gần gũi nhưng cũng ngượng ngùng.

Nói chuyện với Thương về chuyện của Trang, Lâm đưa ra lời khuyên ở thời điểm này nên tập trung tốt nghiệp, sau đó muốn làm gì thì làm.
Hưng tạm biệt Trang để đi làm ăn xa
Trong tập 34 Bước chân vào đời, không phải chị Thương mà Hưng mới là người đưa Trang đi khám sản khoa. Vì ngượng ngùng nên Trang dúi vào tay Hưng giấy tờ, nhờ anh vào làm thủ tục với danh nghĩa là người yêu hay chồng cũng được. Được lời như cởi tấm lòng, Hưng tủm tỉm đi thực hiện ngay nhiệm vụ mà "vợ" giao. Sau khi khám xong, Hưng mua bó hoa thật đẹp tặng Trang và một lần nữa tỏ tình: "Đã cho anh đứng tên làm chồng thì anh sẵn sàng đón nhận rồi". Trang báo tin bác sĩ kết luận cô chỉ bị đau dạ dày thôi. Hưng chuyển sang lấy lý do tặng hoa cho "cô sinh viên sắp tốt nghiệp". Đặc biệt, anh thông báo công việc hiện tại không thuận lợi, ông chủ mở quán bar mới trong Đà Nẵng nên anh phải vào đó một thời gian.


Trang một lần nữa nói lời cảm ơn: "Anh Hưng, cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em. Anh là một người anh cùng quê rất tốt". Hưng vẫn nhấn mạnh lại rằng anh tự nguyện. Anh cũng thông báo Bằng bị bắt vì dính vào đường dây mại dâm, nhưng vì Bằng cũng là người em tốt cùng quê nên Hưng mong ba chị em tha lỗi cho Bằng. Trước khi đi, Hưng dặn Trang chăm sóc tốt cho bản thân.
Thương thay đổi quan điểm nuôi dạy hai em
Minh vẫn say sưa học việc ở xưởng gốm. Chị Thương bất ngờ đến kiểm tra em và vẫn nhắc lại tâm nguyện của bố mẹ là muốn các con được ăn học đàng hoàng. Minh thú nhận mình rất yêu thích công việc này, có thể ngồi ở đây cả ngày mà không chán. Minh tự nhận ra mình không phù hợp với con đường học hành nên dù cố gắng đến mấy cũng không thể tiến xa được. Minh bày tỏ mong muốn được giống bố, tự kiếm tiền bằng nghề này. Minh xin chị gật đầu đồng ý nhưng chị Thương muốn Minh tốt nghiệp cấp 3 rồi tính đến chuyện này. Sau khi em trai tha thiết xin chị cho vừa đi học vừa theo công việc này, Thương đồng ý nhưng nhắc nhở em trai rằng nghề này rất vất vả.

Khi hai chị em Thương và Trang tâm sự, Thương nhận bản thân mình đã yêu thương hai em sai cách. Còn Trang quyết tâm từ bây giờ sẽ "hai chân chạm đất, chứ không bay bổng" nữa và sẽ không nề hà việc gì. Nói chuyện về Hưng, Thương nói anh Hưng là người tốt nên chắc chắn ba chị em sẽ gặp lại để nói lời cảm ơn. Khi Minh xuất hiện, hai chị gái cảm ơn vì em "có tí tuổi đầu" đã phải làm chỗ dựa cho hai chị.

Trang xin đi làm thêm là nhân viên bán quần áo. Vô tình gặp lại hai cô bạn, Trang thẳng thắn nói từ nay mình sẽ bước đi trên chính đôi chân của mình và mong hai bạn đã không giúp đỡ được gì thì đừng gây khó dễ.
Minh lo lắng vì cô Giang bị bạo hành, Thương ở bên lắng nghe và vỗ về
Minh đi theo cô Giang về nhà để lấy tài liệu học. Trong lúc để Minh đứng chờ ngoài cổng, cô Giang vào trong nhà lấy tài liệu nhưng đã bị chồng đánh tím mặt. Dù nói dối với Minh là bị xoang nên đeo khẩu trang, nhưng Minh nhanh trí tháo khẩu trang của cô ra và biết rõ cô giáo bị chồng đánh. Minh tuyên bố khi nào lớn sẽ "xử đẹp" giúp cô.

Chứng kiến chị Giang bị như thế, Minh không gọi được cho chị Thương nên nhắn tin với tâm trạng rất sốt ruột. Tuy nhiên, trái với thái độ của Minh, Thương tỏ ra bình tĩnh và nhắc Minh "đừng nhắng lên" như thế. Tuy vậy, sau đó, Thương vẫn đến nhà Giang để thăm bạn. "Lại thất bại nữa rồi Thương ơi" - Giang nói về việc làm IVF nhưng thất bại nên có thể vì chuyện này mà chồng áp lực. Khi Thương rất bức xúc vì bạn thân bị chồng bạo hành, Giang buột miệng nói mình không sao vì quen rồi. Lúc này, Thương mới biết hóa ra lâu nay bạn mình phải chịu đựng khổ đau như vậy. Giang sợ không dám chia tay vì nếu ra đi thì cô không có gì. Cô thú nhận bản thân không đủ bản lĩnh để bươn chải ở ngoài kia, cô muốn cuộc sống yên ổn. Cô hy vọng khi có thể sinh cho chồng một đứa con thì chồng sẽ thay tính đổi nết.


Quý vị đón xem tập 35 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Ba (12/5) trên VTV3!

Bình luận (0)