Hôm nay, thành phố Davos (Thụy Sĩ) chào đón những nhân vật tinh hoa của giới chính trị, kinh tế đến tham dự Hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Hội nghị năm nay diễn ra khi những khác biệt sâu sắc về định hướng chính sách, đặc biệt từ Mỹ, đặt ra câu hỏi về vai trò và tương lai của mô hình hợp tác đa phương mà Davos đã theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ.
Điểm nhấn của diễn đàn Davos năm nay là sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau 6 năm vắng mặt, với đoàn đại biểu đông nhất từ trước tới nay, cùng nhiều Bộ trưởng, cố vấn và giới kinh doanh cấp cao. Nhưng kịch tính không chỉ dừng ở đó, khi ông Trump mang tới Davos phong cách "thương lượng quyết liệt", nhất là sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế lên tới 10-25% với hàng hóa của nhiều nước châu Âu, nếu họ phản đối tham vọng kiểm soát Greenland.
Hành động này đã khiến các nhà lãnh đạo EU dự kiến thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Brussels về các phương án đáp trả, trong đó có gói thuế quan trị giá 93 tỷ Euro với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, tạo nên một trong những căng thẳng thương mại lớn nhất giữa Mỹ và các đồng minh.
Sự đối đầu tại Davos năm nay không chỉ phản ánh rạn nứt thương mại giữa các đồng minh phương Tây, mà còn là minh chứng cho một trật tự thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Trong khi nhiều nhà lãnh đạo kêu gọi đối thoại và hợp tác, câu hỏi được đặt ra là: liệu Davos có thể cứu vãn "tinh thần đối thoại" khi thử thách từ những bất đồng quyền lực lớn đến vậy?
Bình luận (0)