Hộp sọ được lấy khỏi tủ trưng bày trong một nhà nguyện bên trong Vương cung thánh đường St Lawrence và St Zdislava ở Jablonné v Podještědí. (Ảnh: CTK/Alamy)
Cảnh sát CH Czech cho biết một thánh tích khoảng 800 năm tuổi, được cho là hộp sọ của thánh Zdislava, đã được tìm thấy trong tình trạng bị bọc trong bê tông sau khi bị đánh cắp khỏi nhà thờ trong tuần này.
Theo cảnh sát, một nghi phạm 35 tuổi đã bị bắt sau khi thừa nhận lấy hộp sọ của thánh Zdislava khỏi tủ kính trưng bày tại Vương cung thánh đường St Lawrence và St Zdislava ở thị trấn Jablonné v Podještědí vào ngày 12/5. Thánh tích là di vật gắn với các vị thánh hoặc nhân vật tôn giáo, thường được lưu giữ để tưởng niệm hoặc phục vụ tín ngưỡng.
Cảnh sát cho biết người đàn ông này phản đối việc thánh tích được trưng bày công khai. Sau khi lấy hộp sọ, nghi phạm bọc thánh tích trong bê tông và dự định ném xuống sông.
Hộp sọ 800 năm tuổi được cho là của thánh Zdislava of Lemberk. (Ảnh: Reuters)
“Chúng tôi biết ông ta muốn đánh chìm thánh tích xuống sông hôm nay để nói lời từ biệt theo cách đó”, cảnh sát trưởng địa phương Petr Rajt nói. Ông cho biết nếu cảnh sát không kịp bắt nghi phạm một ngày trước đó, hộp sọ có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy.
Thánh Zdislava sinh khoảng năm 1220 và được cho là qua đời khoảng 30 năm sau đó. Bà là một nữ quý tộc nổi tiếng với các hoạt động từ thiện và được cố Giáo hoàng John Paul II phong thánh năm 1995.
Cảnh sát bắt giữ nghi phạm tại Mladá Boleslav, phía Đông Bắc Prague, ngày 14/5. Theo cảnh sát, vụ trộm xảy ra ngay trước thánh lễ tối 12/5, khi hệ thống báo động của nhà thờ bị tắt. Nghi phạm bị cáo buộc đập vỡ tủ kính trước khi bỏ trốn cùng hộp sọ.
Một điều tra viên địa phương cho biết nghi phạm đã nhận tội và bị cáo buộc các tội danh trong đó có trộm cắp. Người này đang bị tạm giam trước xét xử và có thể đối mặt mức án lên tới 8 năm tù nếu bị kết tội.
Bình luận (0)