Ký ức những lớp học trong tù

Giang Châu-Thứ hai, ngày 31/08/2020 19:49 GMT+7

VTV.vn - Những lớp học ấy không chỉ mang đến con chữ mà còn tôi luyện lý tưởng cho các chiến sĩ cách mạng.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, một triển lãm đặc biệt về những lớp học trong tù đã được tổ chức tại nhà tù Hỏa Lò.

Ký ức những lớp học trong tù - Ảnh 1.

Trên chặng đường đấu tranh cứu nước, nhiều chiến sĩ đã bị địch bắt giam tại nhiều nhà tù. Trong chốn địa ngục trần gian ấy, nhiều lớp học đã được mở ra như Trường học sau song sắt tại Nhà tù Hỏa Lò, Trường học giữa núi rừng ở Nhà tù Sơn La, Trường học giữa biển khơi ở Nhà tù Côn Đảo, Trường học trên cát tại Trại giam tù binh Phú Quốc...

Ký ức những lớp học trong tù - Ảnh 2.

Nơi ngục tù tăm tối, tội ác lộng hành vẫn le lói ánh sáng của tinh thần học tập và lòng yêu nước. Năm 1952, khi đang là học sinh trường Chu Văn An, ông Trần Khắc Cần tham gia cách hoạt động cách mạng và bị địch bắt giam tại nhà tù Hỏa Lò. Tại đây, người chiến sĩ cách mạng đã mang những kiến thức của mình truyền dạy cho các bạn tù khác.

Ở trong mỗi buồng giam, các lớp học tiếng Anh, tiếng Pháp hay học chính trị gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Vượt lên sự đe doạ của địch, những buổi học ấy đã cứu rỗi tâm hồn, thể xác và là niềm hi vọng cho tương lai của những người tù cách mạng.

Nhiều năm qua đi, các chiến sĩ vẫn vẹn nguyên ký ức biến nhà tù thành trường học cách mạng. Những ngày tháng gian khổ ấy, họ đã cùng nhau đi tìm con chữ, để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Ký ức đón Tết Độc lập ở Tân Đảo Ký ức đón Tết Độc lập ở Tân Đảo

VTV.vn - Những câu chuyện về ngày Tết độc lập đầu tiên ở Tân Đảo vẫn được thế hệ sau kể lại với niềm cảm xúc đặc biệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước