Bê bối tình dục, ma túy lột trần mặt trái công nghiệp của K-pop xứ Hàn

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 19:25 GMT+7

VTV.vn - Vụ việc của Seungri cùng hàng loạt thần tượng nổi tiếng khiến nhiều người dân Hàn Quốc cảm thấy thất vọng khi hình ảnh thần tượng sụp đổ.

Những tưởng mọi chuyện sẽ tạm lắng xuống sau khi Seungri và Jung Joon Young kết thúc phiên thẩm vấn đầu tiên hôm 15/3 nhưng một loạt thông tin mới đã được chia sẻ rầm rộ.

Mặc dù đã xin lỗi và hứa sẽ tích cực tham gia vào quá trình điều tra với thái độ trung thực nhất, tuy nhiên Seungri và Jung Joon Young đều tỏ ra khó khăn trong việc giao nộp bằng chứng cốt lõi là chiếc điện thoại chứa loạt tin nhắn gây chấn động và cảnh sát nghi ngờ, cả hai đã bàn bạc trước với luật sư.

Theo tờ Chosun, Seungri từ chối giao nộp điện thoại cho cảnh sát, trong khi đó Jung Joon Young có giao nộp điện thoại song lại đưa ra một chiếc mới chỉ dùng được 2 tuần. Young tỉnh bơ khi trình báo với cơ quan cảnh sát rằng, anh ta đã đổi điện thoại 2 tuần trước.

KBS News đã tiếp tục tung ra đoạn tin nhắn trong nhóm chat của Seungri nghi tồn tại nhiều chi tiết liên quan đến việc hối lộ cơ quan chức năng của nam ca sĩ này. Một trong số đó là Seungri cùng cựu CEO Yoo In Suk của Yuri Holdings bị nghi hối lộ cán bộ cảnh sát cấp cao để lấp liếm vụ lái xe say xỉn của Choi Jong Hoon, cựu thành viên nhóm F.T.Island, người cũng có mặt trong danh sách 8 thành viên của nhóm chat.

Hiện YG Entertainment, công ty chủ quản của Seungri đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong suốt chục năm hoạt động. Cổ phiếu của "ông trùm" giải trí YG đã giảm 25% kể từ khi scandal này nổ ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước